Tưởng xưa rồi nhưng kiểu 'Nhật Bản giữa Đà Lạt' lại được nâng lên một tầm cao mới

Quán trà kiêm homestay đậm chất "Nobita" này tại đà Lạt chắc chắn sẽ trở thành địa điểm check-in được săn đón trong nay mai thôi.

Khi người ta đã bắt đầu nhẵn mặt với các quán cafe, homestay theo phong cách“Nhật Bản giữa lòng Đà Lạt” thì thành phố này lại mang đến một “Nhật Bản” làm chúng ta phải yêu lại từ đầu, vì trông cứ như... nhà Nobita trong truyện tranh vậy.

Đọc thêm: Dăm bữa nửa tháng lại ra quán cafe mới, trách sao Đà Lạt không làm người ta 'u mê'?

Ảnh: FB Ocha Dalat.

Ảnh: FB Ocha Dalat.

Vừa mới xuất hiện không lâu trên bản đồ của “vương quốc cà phê”, Ocha mang một hơi thở hoàn toàn khác khi không bán cà phê như bao nơi khác mà lại bán trà - một phong cách trà đạo của Nhật Bản. Đây là một tổ hợp vừa tiệm trà vừa homestay mang đậm phong cách Nhật Bản xưa.

Ảnh: @_ntiuhing.gb.

Ảnh: @_ntiuhing.gb.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Tầng trệt của Ocha là tiệm trà với cả một mảnh vườn vừa xinh, bao quanh là nhà gỗ. Mảnh vườn này vừa rộng vừa bình yên khi mỗi sáng có những tia nắng sớm chiếu xuống. Nơi đây vừa có bàn ở trong nhà lẫn ngoài trời, đặc biệt nhất là những bàn ngồi bệt và những bộ pha trà không khác gì xứ sở hoa anh đào (tiệm mà trồng thêm một cây mai anh đào nữa thì biết đâu lại càng thêm hot).

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Menu của Ocha cũng khá đa dạng từ những set trà hoa cúc, hoa hồng... đến những cái tên thú vị như Mạn Hảo, Lục Phẩm Trà Hoa, tất cả chỉ từ 69.000đ/món. Không gian tiệm trà của Ocha luôn được ánh sáng nuông chiều với những tia nắng ấm áp mơ mộng. Và những ô cửa sổ lớn đón nắng ấy mà lên hình thì khó mà chê.

Ảnh: @kendang05.

Ảnh: @kendang05.

Ảnh: @_ntiuhing.gb.

Ảnh: @_ntiuhing.gb.

Chỉ riêng tầng trệt thôi thì Ocha đã gửi bạn vô vàn góc sống ảo cực xịn rồi, từ chỗ ngồi uống trà, đến bức tường với dòng chữ “Anh sẽ đợi em trong hồi ức”, cả những món trà được trang trí xinh xắn dùng để làm đạo cụ chụp ảnh, hay cả mảnh vườn xanh ngát... Đặc biệt ở đây còn có cây hoa dã quỳ màu trắng, ở Đà Lạt chỉ có 2 cây thôi đấy. Nếu đến Đà Lạt vào đúng mùa dã quỳ nở thì bạn nhất định không được bỏ qua Ocha đâu.

Ảnh: @_ntiuhing.gb.

Ảnh: @_ntiuhing.gb.

Ảnh: @kendang05.

Ảnh: @kendang05.

Ocha còn là một homestay kiểu Nhật với phòng drom, không có giường mà chỉ có những tấm nệm với sàn nhà gỗ mấy, hệt như kiểu ngủ của  Nobita trong bộ truyện tranh nổi tiếng, không chỉ vậy, bày trí và các vật dụng trong phòng cũng Nhật Bản vô cùng, từ cái cửa lùa, kệ sách cao, khung cửa sổ luôn ngập nắng, có cả những bộ đồ ngủ kiểu Yukata cho bạn tha hồ chìm đắm vào không gian Nhật Bản nữa.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Ảnh: FB Nguyen Anh Kiet.

Vừa có chỗ thưởng trà, có nơi ngả lưng lại có khuôn viên sống ảo như Nhật thứ thiệt - Ocha đúng là đối thủ "đáng gờm" của các quán cafe ở Đà Lạt, bạn nghĩ sao?

Địa chỉ: 63 Nguyễn Trãi, Phường 9, Đà Lạt (hẻm đối diện Ga Xe Lửa)

Giá bán: 39.000 - 69.000đ

Giờ mở cửa: 8:00 - 21:00

chu-ki-bu-1734-2328