Uẩn khúc vụ án bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột hại chết khô tại Hàn Quốc, còn một bé gái nữa ở đâu?
Vụ án bé gái 3 tuổi tử vong do bị chính mẹ ruột bỏ đói dẫn đến chết khô đang chấn động Hàn Quốc. Càng ngày phía cảnh sát càng đưa ra nhiều tình tiết mới gây shock, nhưng vẫn còn một bé gái được nhắc đến trong vụ án mà chúng ta đang vô tình lãng quên.
Tại một biệt thự ở Gumi, tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc, thi thể một bé gái 3 tuổi (bé B) chết khô do bị mẹ ruột bỏ đói đã được phát hiện. Càng đi sâu vào điều tra, những tiết lộ phía cảnh sát càng khiến dân tình phẫn nộ.
Bé B chết khô tại biệt thự ở Gumi được xác định là con gái của chị K (22 tuổi). Thi thể bé gái được bà ngoại của cô bé, bà S (48 tuổi) phát hiện vào tháng 8 năm ngoái. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm chị K để tiến hành điều tra. Theo cáo buộc, chị K đã bỏ con lại tại phòng trọ rồi bỏ đi với người chồng mới. Chị K và bà S sống trên tầng 2 và tầng 3 của cùng một biệt thự ở vùng khá heo hút, ít xe cộ qua lại, 6 tháng sau khi chị K bỏ lại con gái 3 tuổi (bé B) của mình và rời đi, theo yêu cầu của chủ tòa nhà, bố mẹ chị K đã lên kiểm tra và tìm thấy cháu gái mình đã chết.
Chị K tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Yonhap News
Tuy nhiên, chiều nay, Sở cảnh sát Gumi xác nhận qua quá trình xét nghiệm ADN, mẹ của bé B không phải là chị K (22 tuổi) mà lại chính là "bà ngoại" cô bé, bà A (48 tuổi). Có thông tin cho rằng, K đã thụ thai cùng lúc với bà S và hai người sinh thời gian gần nhau nên chị K không hề biết việc bà S đã đánh tráo con của mình, mà vẫn luôn tin bé B chính là con ruột của mình.
Phía cảnh sát nhận định: "Ban đầu, chúng tôi nhận thấy mối quan hệ gia đình này không bình thường và có thể còn nhiều bí mật khác đằng sau vụ án, vì vậy chúng tôi đã thu thập ADN và không thể ngờ lại phát hiện ra uẩn khúc này...". Bà S vẫn khăng khăng phủ nhận bé B không phải là con gái của bà: "Đứa trẻ đã chết đúng là con của con gái tôi. Tôi chưa bao giờ có thêm đứa con gái nào nữa cả". Thậm chí bà S còn nghi ngờ về tính xác thực của kết quả xét nghiệm ADN mà cảnh sát công bố. Sở dĩ bà S nhất mực phủ nhận là vì bé B không phải là con gái của bà và chồng hiện tại của mình, mà là con gái của mối quan hệ ngoài luồng của bà và người đàn ông khác, chính vì thế nên bà đã không dám thừa nhận.
Bà S, người được xác định là mẹ của cháu gái 3 tuổi bị chết, chứ không phải bà ngoại. Ảnh: Yonhap news
Tuy nhiên, điều cảnh sát quan tâm hiện tại chính là bé gái con ruột của chị K đang ở đâu? Nếu bà S đã có hành vi đánh tráo con của mình là bé B với con gái của K thì con gái của K hiện nay đang ở đâu? Bà S nhất mực phủ nhận việc mình đã sinh con nên cảnh sát vẫn không thể tìm thấy tung tích đứa cháu gái duy nhất của bà S, đứa bé đã bị bà tráo từ lúc mới sinh. Cảnh sát đang tích cực tìm kiếm con gái của K. Có lẽ rất khó để tìm ra tung tích của đứa con mà chị K đã sinh ra cho đến khi bà S khai ra tội ác.
Bà S, người được xác định là mẹ của cháu gái 3 tuổi bị chết, chứ không phải bà ngoại. Ảnh: Yonhap news
Điều đáng chú ý, sau khi bà S và chị K sinh con cùng một lúc, một đứa trẻ đột nhiên biến mát nhưng gia đình lại không hề mảy may quan tâm và cũng không đi tìm cháu bé đó. Nhiệm vụ lớn nhất bây giờ là tìm ra tung tích đứa con ruột của chị K. Bà S đã làm gì với cháu gái ruột của mình? Cháu bé hiện giờ còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì cháu bé đáng ở đâu? Tại sao gia đình bà S không hề để ý đến việc một đứa bé khác đã biến mất?
Cảnh sát đang tích cực điều tra và sẽ cố gắng công bố kết quả sớm nhất có thể.
