Ức chế vì bị đình chỉ học, 4 học sinh rủ nhau đốt nhà thầy hiệu trưởng

Căn nhà và 3 chiếc xe hơi của ông hiệu trưởng này thành đống sắt vụn vì hành động nông nổi của đám học trò hư. Thật là tuổi trẻ liều cao

Ông Mark Helerek, hiệu trưởng một trường trung học tại bang Idaho đã bị học sinh của mình đốt nhà vì dám ra quyết định đình chỉ một nhóm học sinh

Trước đó, do 3 học sinh trong trường vi phạm kỷ luật, chính vì vậy ông Mark đã đình chỉ học nhằm cảnh cáo, răn đe. Nhưng thật không ngờ, 3 cậu học trò này đã tìm cách trả thù thầy giáo của mình. 

Chúng bắt đầu phóng hỏa ở phòng chứa rác bênh cạnh nhà để xe. Đã nhà rác, lại còn gần nhà để xe, lửa bén gặp dầu, căn nhà nhanh chóng bắt cháy. Khi đó vợ và con gái Katie Erwin, 24 tuổi của Heleker đều đang ở trong phòng. Phát hiện ra có cháy, Katie đã nhanh chóng đánh thức cha mẹ chạy thoát và cứu được cả bầy vật nuôi trong nhà.

Ngồi nhà khi chưa bị cháy

Ngồi nhà khi chưa bị cháy

Tuy cả nhà thầy Heleker đều kịp chạy thoát, thế nhưng căn nhà thì chẳng thể cứu vãn kịp. Kết cục, khối tài sản cả đời tích cóp của ông Heleker gồm cả căn nhà và 3 chiếc xe hơi trơ trơ một đống tro tàn. 

Ngay sau đó, lũ học sinh ngang nhiên đăng "thành quả" lên Snapchat nhằm thu hút vài cái comment tình thương cho hành động ngu ngốc của mình. Cảnh sát địa phương đã dò tìm ra một số manh mối cũng thông qua Snapchat, nhanh chóng tóm cổ 4 thủ phạm. 

Thầy Heleker là hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Payette đã 22 năm nay. Ông cho biết, ông chỉ nhận ra ba cậu học sinh cấp ba còn không quen biết học sinh cấp 2 kia.

Thông tin cho biết, trong số bốn học sinh, chỉ một cậu là bị kết án tội phóng hỏa, 3 người còn lại chỉ bị buộc tội đồng lõa. Do các nghi phạm đều dưới 18 tuổi nên phía cảnh sát không thể tiết lộ danh tính.  

Hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà và chiếc xe của thầy hiệu trưởng

Hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà và chiếc xe của thầy hiệu trưởng

Các học sinh trường Trung học Payette đã tiến hành quyên góp cho gia đình thầy Heleker.

Các học sinh trường Trung học Payette đã tiến hành quyên góp cho gia đình thầy Heleker.

Chúng ta đừng nên học theo những cậu học sinh nông nổi này nhé!