Vận đen gõ cửa, Y Năng Tịnh bị chỉ trích vì rao bán đồ cũ giá cao

Dường như vận đen với Y Năng Tịnh vẫn chưa hết khi mới đây cô tiếp tục bị cư dân mạng chỉ trích vì rao bán đồ cũ giá cao.

Mới đây ngọc nữ xứ Đài – Y Năng Tịnh đã bị người dùng mạng xã hội đăng tải bài viết bóc mẽ cô nàng bán đồ cũ giá cao với tiêu đề “Y Năng Tịnh bán đồ cũ trên nền tảng mua sắm trực tuyến chứng tỏ số đã tận rồi”. Đồng thời để minh chứng cho độ tin cậy của bài viết, người dùng này còn đính kèm link trang web bán hàng của mỹ nhân xứ Đài dưới bài đăng.

Mặc dù, một vài năm trở lại đây không ít các ngôi sao cũng tham gia vào thị trường rao bán đồ cũ và được công chúng hết lời ngợi khen là “sống tiết kiệm”, “bảo vệ môi trường”. Thế nhưng nhọ thay, Y Năng Tịnh lại là cái tên bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội sau khi họ xem qua các mặt hàng trên trang web của cô.

Các món đồ cũ kỹ, lỗi mốt được người đẹp xứ Đài đăng bán. Ảnh: Internet.

Các món đồ cũ kỹ, lỗi mốt được người đẹp xứ Đài đăng bán. Ảnh: Internet.

Theo đó, hàng hóa của ngọc nữ xứ Đài bị cư dân mạng nhận xét là “cũ kỹ, lỗi thời, bẩn và giống như giẻ rách”, gần như không thể tái sử dụng được. Tuy nhiên đây vẫn chưa là ngọn nguồn của làn sóng chỉ trích, nếu như Y Năng Tịnh đăng rao bán với giá cả phải chăng đã đành nhưng mỹ nhân lại niêm yết giá sản phẩm được xem là “cũ kỹ” với giá cao cắt cổ lên đến vài trăm NDT. Điều này khiến làn sóng chỉ trích cô càng thêm dâng cao.

Chưa hết, cư dân mạng còn vô tình phát hiện ra nàng Y Năng Tịnh không chỉ rao bán quần áo, giày dép cá nhân, mà còn “tiện thể” bán luôn cả đồ của ông xã Tần Hạo. Chính vì thế mà không ít người đã mỉa mai ngọc nữ xứ Đài đã hết thời, thiếu tiền đến nỗi dọn sạch đồ trong nhà ra bán.

Cư dân mạng thi nhau để lại lời bình luận, chỉ trích gay gắt: “Thật kinh khủng, chỉ nhìn vào hình thôi tôi đã thấy nó bốc mùi. Sao chị ta có thể mang chúng bán được chứ. Thiếu tiền đến mức bán cả rác hay sao?”, “Cạn lời với Y Năng Tịnh, đồ của cô ta nên cho vào sọt rác mới đúng. Nhưng chắc là cô ta quá túng quẫn vì mấy năm qua chẳng có ai mời đóng phim”.

Hình ảnh của Y Năng Tịnh xấu đi trong mắt công chúng sau hàng loạt thị phi. Ảnh: sina.cn

Hình ảnh của Y Năng Tịnh xấu đi trong mắt công chúng sau hàng loạt thị phi. Ảnh: sina.cn

Y Năng Tịnh tên thật là Ngô Tịnh Di, sinh năm 1969 ở Đài Bắc, Đài Loan. Vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, cô nổi lên như một tài nữ bậc nhất xứ Đài với giọng ca xuất sắc, bút văn lãng mạn và diễn xuất xuất thần. Với lĩnh vực phim ảnh, mỹ nhân xứ Đài từng nổi danh với giải Ảnh Hậu ở LHP Kim Mã lần thứ 32. Trong sự nghiệp diễn, Y Năng Tịnh luôn được khán giả ca tụng hết lời với những tác phẩm để đời như Máu của em, tình yêu của em, Hảo nam hảo nữ, Tỏa Thanh Thu, Đại Từ Thương, Họa hồn...

Chưa dừng lại đó, tài năng của Y Năng Tịnh còn được thế hiện qua các tác phẩm văn chương. Năm 1998, cuốn tiểu thuyết Vì yêu mà sinh của Y Năng Tịnh được xuất bản tại Trung Quốc Đại Lục được nhiều độc giả đón nhận.

Thế nhưng, tài năng thôi cũng chẳng đủ khiến sự nghiệp của Y Năng Tịnh thăng tiến khi mà mỹ nhân liên tục vướng vào các scandal đời tư hoặc phát ngôn vạ miệng. Đỉnh điểm của sự nghiệp xuống dốc chính là khi người đẹp vướng vào scandal vụng trộm với Huỳnh Duy Đức khiến hôn nhân tan vỡ. Và gần đây nhất mỹ nhân xứ Đài lại bị ném đá, tẩy chay không thương tiếc khi trót “cả gan” chê bai danh ca quá cố Mai Diễm Phương cả đời không ai cưới.