Văn học thời 4.0: Đọc xong quên sạch bản gốc
Đọc xong cứ ngỡ rằng mình chưa tốt nghiệp cấp 3!
Lớp 12 luôn là năm học nhiều kỷ niệm nhất đối với mỗi người chúng ta. Bởi đây không chỉ là năm cuối cùng của đời học sinh mà còn là nơi chứa đựng bao hoài bão của tuổi trẻ, là bước khởi đầu cho quá trình tập làm người lớn.
Người ta thường nói "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Thực ra sự nghịch ngợm với hàng ngàn trò đùa ấy lại chính là những kỷ niệm trân quý nhất. Ai thời học sinh lại chưa một lần vẽ bậy lên các tác giả trong sách giáo khoa, lại không quên lấy bút lấp đầy những ô trống trong từng chữ cái, mà đặc biệt hơn, việc "chế" văn học biến chúng từ thế kỷ trước đến hiện đại khiến nhiều người đọc xong thậm chí có thể quên luôn cả bản gốc!

Nếu có đọc được dòng này, Mị chắc sẽ quyết mua thêm ít thịt băm để ăn với canh rau ngót quá!

Chắc Liên chưa kịp update, Nguyễn Văn Cừ đang xây Circle K rồi nha.

Hazzz Tô Hoài sẽ khóc thét khi đọc câu này mất.

Không đọc chú thích chắc quên luôn đây là "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân đâu.

Đen Vâu đọc được dòng này chắc vui lắm.

Mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa nếu bạn sai chính tả.

Thế còn Quỳnh Búp Bê?
Thực ra thì cũng... đúng chứ có sai đâu. Học sinh chỉ đang theo một góc nhìn nào đó ở hiện đại thôi mà! Nhưng trong khi làm bài kiểm tra, đừng có mà remix văn học đến hiện đại như vậy nhé!
Cre: Giang Thân/Trại tâm thần đa ngôn ngữ 0.2
