Vẽ bậy lên đỉnh Fansipan, vượt rào cầu Vàng và loạt hành động du lịch thiếu văn minh gây phẫn nộ
Không ít lần bắt gặp những hành động phản cảm của du khách từng làm cộng đồng mạng phẫn nộ khiến chúng ta không khỏi băn khoăn về ý thức và văn hóa ứng xử du lịch của người Việt
Những hành động phản cảm, vô văn hóa của khách du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng vẫn diễn ra liên tục cho dù đã cố gắng ngăn chặn bằng nhiều biện pháp khác nhau. Phổ biến và thường gặp nhất có thể kể đến như viết, vẽ bậy, khắc tên lên những di tích lịch sử; ngắt hoa, bẻ cành; những hành động tạo dáng chụp ảnh, ăn mặc phản cảm hay thâm chí là leo trèo, tè bậy lên các khu di tích lịch sử;...
Viết, vẽ bậy, khắc tên lưu dấu ấn lên các địa điểm du lịch nổi tiếng
Đã không ít lần cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi vẽ, viết bậy lên các công trình kiến trúc nổi tiếng như cột mốc đỉnh Fansipan, cây Cầu Vàng tại Bà Nà Hill hay thậm chí là các di tích lịch sử như bia đá tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, rùa đá tại chùa Thiên Mụ (Huế) cũng bị "trang trí" bằng những vết bút xóa chằng chịt.
Những hình ảnh khiến không ít cư dân mạng "nóng máu" - Ảnh: Sưu tầm
Hình ảnh rùa đá tại chùa Thiên Mụ (Huế) bị "trang trí" chằng chịt bằng bút xóa - Ảnh: Gotit.cool
Với mục đích lưu lại dấu ấn của một số cá nhân mà hình ảnh một số địa điểm du lịch đã trở nên vô cùng xấu xí với những vết tích không đáng có, nếu là bút xóa thì có khả năng tẩy rửa được nhưng một số người lại dùng vật nhọn, khắc lên những bức tượng, những bia đá khiến chúng bị hư hỏng nặng nề và khó khăn trong quá trình khôi phục lại nguyên trạng như ban đầu.
Sau hành động dùng bút xóa vẽ lên bàn tay của cây Cầu Vàng (Đà Nẵng), các nhân viên bảo trì đã mất 4 tiếng đồng hồ để khôi phục lại công trình về nguyên bản như ban đầu - Ảnh: baomoi.com
Ăn mặc hở hang, hành động phản cảm khi đến những nơi linh thiêng
Những hành vi ăn mặc hở hang, phản cảm khi đến những nơi thờ cúng thiêng liêng thường xuyên bị xem nhẹ bởi nhiều người vẫn mang tâm lý: Không ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên thực tế chứng minh, chính những bộ váy quá ngắn, quần bó sát, bộ đồ ngủ ,... không thích hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa của người Việt khi đi lễ chùa, đặc biệt chúng sẽ hoàn toàn phá hỏng cảnh quan thanh tịnh ở những chốn linh thiêng.
Lối ăn mặc phản cảm đến khó hiểu của nhiều cô gái trẻ - Ảnh: Sưu tầm
Những bộ trang phục hở hang, phản cảm khi đến những nơi thờ cúng linh thiêng - Ảnh: Zing
Một số hành động phản cảm khác được ghi nhận có thể kể đến như chụp những bức ảnh ngồi lên tượng, hôn tượng hay những hành động khác cũng được đánh giá là những người thiếu hiểu biết và kém văn minh.
Hành động phản cảm không thể chấp nhận của cô gái được ghi nhận tại tượng đài Điện Biên Phủ - Ảnh: Gotit.cool
Hồn nhiên leo trèo lên các di tích lịch sử
Câu chuyện cũng từng khiến nhiều người bức xúc khi một hội nhóm đi phượt vô tư leo trèo lên di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan dù đã có biển cấm. Thậm chí khi nhận được lời nhắc nhở của những người xung quanh, một nhân vật trong nhóm phượt trên hoàn toàn phớt lờ và tiếp tục hô hào những thành viên xung quanh "leo lên cùng" khiến bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng phẫn nộ. Đây được đánh giá là một hành động phản cảm vô cùng, có thể gây nguy hiểm cho cả người vi phạm lẫn di tích lịch sử.
Nhóm bạn phượt thản nhiên leo trèo lên di tích Hải Vân Quan - Ảnh: N.T
Mặc dù biển báo rất to và rõ ràng nhưng hầu như cả cô dâu chú rể và ekip chụp ảnh đều "nhắm mắt làm ngơ" - Ảnh: Đà Nẵng news
Những cảnh tượng leo trèo này không phải hiếm gặp bởi vì nhiều mục đích cá nhân hay đơn giản là việc chụp lại những bức hình lưu niệm cũng vô tình vi phạm đến những biển cấm của các địa điểm du lịch. Tuy nhiên lại chưa có một biện pháp thực sự nào xử lý triệt để vấn đề này bởi mức độ hiểu biết của nhiều người dân còn thấp, cộng thêm sự thiếu thốn về vật chất, nguồn nhân lực tại các địa điểm du lịch để ngăn chặn tình trạng này tái diễn.
Hàng chục người leo lên gác lửng cổng Nam tại di tích lịch sử thành Vinh - Ảnh: Sưu tầm
Ngắt hoa bẻ cành không còn là hành động xa lạ với du khách Việt
Hình ảnh này có vẻ như quá đỗi quen thuộc cũng chỉ xuất phát vì một lý do hết sức đơn giản đó là tô thêm điểm nhấn cho bức ảnh "sống ảo" của mình. Họ sẵn sàng ngắt vài bông hoa hay thậm chí bẻ hẳn một nhành hoa chỉ để có "đạo cụ" cho bức hình thêm sinh động.
Nhiều du khách còn bẻ nguyên cành mai anh đào chỉ để làm đạo cụ chụp hình - Ảnh: Sưu tầm
Những cây mai anh đào chờ đợi cả năm mới đến mùa ra hoa mà lại bị du khách không một chút mảy may ngắt xuống dù đã có biển cấm, quy định rõ ràng. Hay tại những vườn hoa công cộng, những bông cúc họa mi, bông hoa dã quỳ cũng không một chút thương tiếc bị vùi dập dưới chân những vị khách "văn minh xinh đẹp" chỉ để phục vụ cho nhu cầu "sống ảo" của họ.
Những bông hoa hướng dương xấu số cũng chịu chung số phận - Ảnh: Yan
Đúng là nhìn bức ảnh chỉ biết câm nín vì hành vi quá thiếu ý thức của các chị các mẹ - Ảnh: 24h
Tuy cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng có vẻ ý thức của con người lại đang dần đi ngược lại với sự văn minh, phát triển đó. Dù biết rất rõ những hành vi vô phá hoại tài sản công cộng như trên là sai trái, là vô văn hóa nhưng không ít người sẵn sàng thực hiện chúng và rồi tặc lưỡi cho qua chỉ vì ý nghĩ "sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều". Thiết nghĩ nếu không có những biện pháp đe dọa, trừng phạt, răn đe những hành vi phảm cảm trên sẽ dần làm mất đi nét đẹp trong văn hóa du lịch, đồng thời góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến cái nhìn của bạn bè quốc tế về du lịch Việt.
Hơn ai hết, chúng ta đều biết du lịch không chỉ đơn giản là "vác balo lên và đi". Khi bạn đến một nơi nào đó, bạn không chỉ là chính bản thân bạn mà còn đại diện của đất nước, địa phương của bạn. Nên cần phải chú ý cư xử sao cho văn minh để không làm ảnh hưởng đến người khác, không làm xấu hình ảnh của địa phương mình, đất nước mình trong mắt người xung quanh!
#DulichVanMinh

