Vẻ đẹp kỳ vĩ của bãi san hô lộ thiên ở Quảng Ngãi

Khoảng 17h30, thủy triều rút là lúc bãi san hô tuyệt đẹp ở Gành Yến ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi lộ ra trên mặt biển với nhiều loài sinh vật biển.

Gành Yến ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn là một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Quảng Ngãi hiện được tỉnh Quảng Ngãi đưa vào Dự án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh, đang trình UNESCO công nhận. Ngoài những vách núi đá, bãi san hô gần bờ khiến thắng cảnh này thêm vẻ hoang sơ, kỳ vĩ.

Bãi đá san hô gắn liền với ký ức của nhiều người dân huyện Bình Sơn. Ông Nguyễn Hùng, Việt kiều định cư ở Hà Lan kể, khi còn nhỏ ông đã xuống gành tắm biển, hái rong nên luôn nhớ về nơi này. "Những năm trước tôi đã lặn xuống biển và đi dọc bãi đá san hô chụp ảnh gửi cho các bạn ở nước ngoài. Họ nói quê hương của tôi rất đẹp và muốn tới thăm", ông Hùng nói. Hiện, ông Hùng đưa gia đình về Việt Nam nghỉ ngơi và chưa thể qua Hà Lan do dịch Covid - 19.

Theo PGS - TS Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện khoa học địa chất và khoáng sản, Gành Yến là thắng cảnh đẹp, được tạo thành do hoạt động của núi lửa cổ cách đây 1 - 5 triệu năm. Giống với Lý Sơn, nhưng ngoài hoạt động núi lửa cổ, Gành Yến còn có những đợt phun trào trẻ hơn.

Những ngày qua, nhiều người đến thăm quan Gành Yến để chụp ảnh san hô. Theo PGS - TS Văn, Gành Yến còn nhiều san hô phát triển, điều đó chứng tỏ môi trường biển ở đây đang rất tốt. Chính quyền nên hạn chế việc đến tham quan, để tránh dẫm lên san hô.

Bãi san hô lộ thiên tuyệt đẹp. Ảnh: VNE

Bãi san hô lộ thiên tuyệt đẹp. Ảnh: VNE

Ông Nguyễn Hùng, Việt kiều định cư ở Hà Lan đang chụp ảnh san hô. Ảnh: VNE

Ông Nguyễn Hùng, Việt kiều định cư ở Hà Lan đang chụp ảnh san hô. Ảnh: VNE

Nhiều loài san hô khác nhau khiến Gành Yến nhiều màu sắc. Ảnh: VNE

Nhiều loài san hô khác nhau khiến Gành Yến nhiều màu sắc. Ảnh: VNE

Vẻ đẹp Gành Yến. Ảnh: VNE

Vẻ đẹp Gành Yến. Ảnh: VNE

Những ngày qua, nhiều người đến thăm quan Gành Yến để chụp ảnh san hô. Ảnh: VNE

Những ngày qua, nhiều người đến thăm quan Gành Yến để chụp ảnh san hô. Ảnh: VNE

Gành Yến được bao bọc bởi một bên là vách núi đá, một bên là chóp núi hình nón. Ảnh: VNE

Gành Yến được bao bọc bởi một bên là vách núi đá, một bên là chóp núi hình nón. Ảnh: VNE

Những con sóng vỗ vào bãi đá san hô rồi nhanh chóng rút xuống. Ảnh: VNE

Những con sóng vỗ vào bãi đá san hô rồi nhanh chóng rút xuống. Ảnh: VNE

Một con nhum trốn trong hang đá san hô. Ảnh: VNE

Một con nhum trốn trong hang đá san hô. Ảnh: VNE

Một sinh vật biển nấp trong rêu bên gành đá san hô. Ảnh: VNE

Một sinh vật biển nấp trong rêu bên gành đá san hô. Ảnh: VNE

Người dân xã Bình Hải nhặt rong biển, bắt ốc, dẫn con đi dạo ở Gành Yến. ẢNh: VNE

Người dân xã Bình Hải nhặt rong biển, bắt ốc, dẫn con đi dạo ở Gành Yến. ẢNh: VNE

Một phụ nữ nhặt rong biển để nấu nước uống giải nhiệt và bán kiếm thêm thu nhập. Ảnh: VNE

Một phụ nữ nhặt rong biển để nấu nước uống giải nhiệt và bán kiếm thêm thu nhập. Ảnh: VNE