Vẻ đẹp tựa như tranh vẽ của sa mạc Sonoran
Mặc dù gọi là hoang mạc nhưng đời sống tại sa mạc Sonoran lại khá phong phú, đa dạng, thậm chí có phần tươi mới và tràn đầy sức sống như trong các bức tranh thiên nhiên.
Sa mạc Sonoran nằm ở phía tây bắc Mexico, có diện tích khoảng 260,000 km2 và được cho rằng đã hình thành từ kỷ Holozoic - cách đây 10,000 năm. Dù gọi là sa mạc nhưng nơi đây nhận được lượng mưa nhiều nhất trong số tất cả các sa mạc trên Trái Đất, khoảng 25-35 cm mỗi năm, nhờ đó Sonoran không hề khô cằn một chút nào.
Vẻ đẹp có phần tươi mới so của sa mạc Sonoran
Sự sống trong lòng sa mạc này vô cùng đa dạng và phong phú, hoàn toàn không giống các sa mạc cằn cỗi khác. Mảng thực vật khá dày đặc và tươi mới, hầu như chúng ta có thể bắt gặp cây cối khắp nơi trên mảnh đất rộng khoảng 2000 km2 này. Đặc trưng nhất cho lớp thực vật ở đây là giống cây xương rồng khổng lồ với nhiều nhánh vươn cao thẳng đứng.
Xương rồng là loại cây rất đặc trưng của vùng sa mạc này
Chỉ cần một cơn mưa lớn liên tục trong vài giờ, mảnh đất khô cằn này sẽ nhanh chóng đâm chồi nảy lộc như chuẩn bị vào một vụ mùa. Những giống cây xương rồng ở đây có khả năng hấp thụ nước mưa và đâm chồi rất nhanh. Chỉ cần một chút hơi nước, quần thể động thực vật trên sa mạc Sonoran sẽ đua nhau phát triển, khoe hương khoe sắc, biến Sonoran trở thành một sa mạc "xanh", sum suê tươi mát hơn bất kỳ một sa mạc nào khác trên thế giới.
Loài xương rồng ở đây có khả năng hấp thụ nước rất tốt
Hoa xương rồng ở đây thường nở vào tháng năm và tháng sáu hàng năm - hai tháng khô hạn nhất. Những bông hoa này là nguồn thức ăn nuôi sống các loài chim, côn trùng và đặc biệt là dơi. Đồng thời chúng cũng sẽ đưa nhuỵ hoa của các loài cây đi muôn nơi giúp cho sự phong phú thực vật nơi đây phát triển hơn nữa.
Khung cảnh sa mạc vô cùng ấn tượng
Đặc biệt khung cảnh hoàng hôn tại đây vô cùng ấn tượng. Khi những ánh nắng cuối cùng chợt tắt, bầu trời chuyển dần từ xanh trong sang vàng cam và cuối cùng là ánh đỏ có thể mê hoặc trái tim bất cứ ai. Những cây xương rồng cao kều in bóng trên bầu trời tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng và quyến rũ khiến không ai có thể nghĩ đây là một sa mạc cằn cỗi.
Cảnh hoàng hôn trên sa mạc Sonoran
Dù thế, sa mạc Sonoran lại được đánh giá là sa mạc nóng nhất ở Bắc Mỹ. Vào mùa hè, nhiệt độ ở đây thường là 40 độ C, thậm chí có khi lên tới gần 50 độ C. Tuy nhiên như đã nói, chỉ cần có vài trận mưa là khung cảnh nơi đây sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ tươi mới như trong tranh.
Bầu trời đầy mê hoặc trên sa mạc
Tại đây các loài động vật sinh sống chủ yếu là các loài gặm nhấm và rò sát như rắn chuông, rùa cạn. Nếu muốn đến sa mạc Sonoran du lịch thì nên đến vào tầm mùa xuân để có không khí dễ chịu hơn nhé!
