Vẻ đẹp vừa nên thơ vừa ma mị của rừng A Lý Sơn

Ghé thăm Đài Loan thì không thể không tới thăm rừng quốc A Lý Sơn, nơi mà bạn có thể tản bộ trên những con đường rừng xanh ngát một màu, chìm đắm với nét quyến rũ của ánh chiều tà trên đỉnh núi hay thả hồn ở lầu vọng nguyệt nổi tiếng.

Alishan hay A Lý Sơn là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất của Đài Loan, hàng năm nơi đây đón hàng trăm lượt du khách ghé thăm bởi vẻ đẹp nên thơ, kỳ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh của nó.

Khung cảnh đường rừng

Đường rừng tại A Lý Sơn có cái tên rất thơ mộng - Jyu Mucun - và khung cảnh cũng đẹp nên thơ không kém. Hai bên đường rừng là hàng ngàn những cây bách đỏ khổng lồ, tán cao rộng, phủ bóng dọc cả con đường tản bộ. 

Nghe nói người dân miền Trung Đài rất thích được tản bộ trên đường rừng này. Vào những ngày nghỉ họ sẽ dành kha khá thời gian để ghé đây leo núi, hay đơn giản chỉ là những cuộc du ngoạn nho nhỏ cùng gia đình.

Bước đi giữa đường rừng Jyu Mucun trên những bậc thang, càng lên cao càng đến gần với trời đất, núi rừng, thả hồn mình vào thiên nhiên chốn bồng lai tiên cảnh.

kinh-nghiem-du-lich-alishan-1

Nằm giữa đường rừng còn là dòng suối nhỏ chảy róc rách dưới chân cầu gỗ vắt ngang qua cả cánh rừng. Đi men theo đường rừng là một lối nhỏ dẫn tới cây Alishan Shenmu, còn có tên gọi khác là cây thiêng liêng. Tương truyền đây là cây bị sét đánh nhưng chẳng hề chết mà vẫn đứng sừng sững qua bao tháng năm và thậm chí còn cứ cao lên mãi. Cây đã có niên đại 2.300 tuổi với chiều cao là 45m và có chu vị 12,3m.

Cây linh thiêng Alishan Shenmu. Nguồn: Internet

Cây linh thiêng Alishan Shenmu. Nguồn: Internet

Đến thăm Đầm Tỷ Muội

Sự xuất hiện của cái tên Đầm Tỷ Muội là do ở đây có 2 đầm nước nằm cạnh nhau. Đầm chị có diện tích to hơn đầm em,. 

Có một điểm thú vị về đầm tỷ muội mà cho đến nay nhiều nhà khoa học trên thế giới đã bắt tay vào tìm hiểu, nghiên cứu nhưng lại chẳng thể lý giải nổi, đó là việc vào mùa đông lạnh giá nước trong hai đầm như rút cạn đi, nhưng mùa hè vừa sang nước lại chảy vào yên ả, trong vắt một màu ngọc bích. Bởi vậy nếu muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp và nét huyền bí của đầm chị em thì bạn nên đến vào mùa hạ.

Lầu vọng nguyệt nằm giữa đầm tỷ muội nên thơ. Nguồn: Internet

Lầu vọng nguyệt nằm giữa đầm tỷ muội nên thơ. Nguồn: Internet

Nằm giữa hai đầm còn tọa lạc một lầu vọng nguyệt hình bát giác, nơi người nhiều nán lại để ngắm cảnh đầm. Nếu yêu thích cái nét đẹp hoài cổ, hay muốn khám phá vẻ đẹp của khung cảnh ma mị nơi rừng A Lý Sơn thì nhất định bạn phải đứng trong lầu vọng nguyệt vào buổi sớm ngắm sương phủ quanh rừng.

Ngắm hoàng hôn lặn trên đỉnh núi

Buổi sáng qua đường rừng Jyu Mucun, buổi trưa nghỉ chân trong lầu vọng nguyệt rồi đợi khi hoàng hôn buông xuống thì nhất định bạn phải đứng trên đỉnh núi trông ra. Cứ đi lên cao bạn sẽ đến được đỉnh núi của A Lý Sơn, nơi mà khi giơ cao hai tay, bạn có thể sẽ cảm nhận được như mình nắm lấy cả trời mây vậy. Cái cảm giác khoan khoái với không khí trong lành, không gian bao la trải rộng tới tận chân trời  sẽ níu giữ bạn muốn ở lại nơi này. Đẹp nhất là ngắm hoàng hôn trên đỉnh A Lý Sơn. Mặt trời từ màu đỏ như nung, ngả sang màu vàng và cuối cùng biến thành sắc cam cuối ngày, theo thời gian mà cũng trôi đi. Ánh chiều tà phía xa xa tô hồng chân trời, những đám mây và sương vờn quanh đỉnh núi, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Cứ như thế, những tia nắng cuối ngày le lói, ẩn mình trong muôn vàn đám mây rồi vụt tắt.  

Ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi ở rừng quốc A Lý Sơn. Nguồn: Internet

Ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi ở rừng quốc A Lý Sơn. Nguồn: Internet

Vậy đó, nếu có điều kiện và thích du ngoạn đến những chốn bồng lai tiên cảnh ngỡ như chỉ thấy trên phim  thì bạn nhất định phải đến A Lý Sơn Đây một lần, tản bộ trên đỉnh núi cao vút mà ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.