Vẻ đẹp vườn quốc gia Phong nha trong mắt phóng viên quốc tế

Vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của vườn quốc gia Phong Nha đã để lại ấn tượng sâu sắc với Phóng viên Patrick Scott của tờ The New York Times.

Patrick Scott đã dành nhiều tháng thăm các hang động, phỏng vấn người dân và chính quyền địa phương để thực hiện bài viết "Exploring Spectacular Caves in a Quiet Corner of Vietnam" (Tạm dịch: Khám phá hang động ngoạn mục ở một góc yên tĩnh của Việt Nam). Anh nhận định, Phong Nha là một trong những điểm đến du lịch mạo hiểm hàng đầu Việt Nam nên được trải nghiệm.

Vẻ đẹp hùng vĩ của động Phong Nha gây ấn tượng mạnh với phóng viên Patrick Scott. Ảnh: VNE

Vẻ đẹp hùng vĩ của động Phong Nha gây ấn tượng mạnh với phóng viên Patrick Scott. Ảnh: VNE

Patrick Scott miêu tả, vườn quốc gia Phong Nha nằm ở khu vực hẹp nhất của Việt Nam, giữa Lào và biển Đông. Nơi đây có cảnh quan quyến rũ, gần như thời tiền sử với các thung lũng được tạo nên do nước chảy qua hàng triệu năm.

Hệ thống suối uốn lượn, trong veo mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Ảnh: VNE

Hệ thống suối uốn lượn, trong veo mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Ảnh: VNE

"Đây là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng đến trên thế giới", Patrick Scott trích lời du khách người Australia. Cây bút du lịch cũng dành thời gian tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. Anh miêu tả, vào mùa du lịch, người dân thường đi theo các đoàn leo núi để giúp thồ đồ, nấu ăn.

Du khách có thể trải nghiệm thồ đồ, nấu ăn với người dân bản địa trong rừng. Ảnh: VNE

Du khách có thể trải nghiệm thồ đồ, nấu ăn với người dân bản địa trong rừng. Ảnh: VNE

Một số gia đình ở Phong Nha biến trang trại thành khu vui chơi cho du khách, kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. Du khách sẽ đến trang trại tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương. Patrick Scott mua tour du lịch đến trang trại Duck Stop, nơi được rất nhiều khách phương Tây ghé thăm và chụp ảnh tự sướng với đàn vịt trắng của ông chủ.

Nhiều gia đình mở trang trại để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. Ảnh: VNE

Nhiều gia đình mở trang trại để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. Ảnh: VNE

Nhiều người dân cũng nhận chở khách du lịch đi thăm quan bằng xe máy quanh vùng. Sau đó, họ mời khách về nhà nghỉ ngơi và thưởng thức các món ăn địa phương.

Người dân chở khách du lịch tham quan bằng xe máy. Ảnh: VNE

Người dân chở khách du lịch tham quan bằng xe máy. Ảnh: VNE

Patrick Scott quan sát tỉ mỉ đời sống thường ngày của người dân Phong Nha như những bóng chuyền trong khu dân cư. Phóng viên The New York Times cho rằng, du lịch đã không làm đô thị hóa cuộc sống ở đây như Sapa, vịnh Hạ Long hay các bãi biển ở Nha Trang.

Hoạt động vui chơi của người dân trong khu dân cư. Ảnh: VNE

Hoạt động vui chơi của người dân trong khu dân cư. Ảnh: VNE

Phong Nha cách thành phố biển Đồng Hới khoảng 50 phút lái xe. Sân bay Đồng Hới có nhiều chuyến Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến mỗi ngày. Patrick Scott khuyên du khách hãy trải nghiệm hành trình đến động Phong Nha hoặc Hang Thiên Đường bằng thuyền.

Khách du lịch ngồi thuyền đến thăm quan động Phong Nha. Ảnh: VNE

Khách du lịch ngồi thuyền đến thăm quan động Phong Nha. Ảnh: VNE

Nếu muốn nghỉ dưỡng, du khách có thể chọn các khách sạn sang trọng, với bể bơi và dịch vụ chèo thuyền kayak. Trong thị trấn cũng có các nhà hàng đặc sản địa phương, quán cà phê phong cách châu Âu.

Tại thị trấn cũng có nhiều khách sạn sang trọng có bể bơi và dịch vụ chèo thuyền kayak. Ảnh: VNE

Tại thị trấn cũng có nhiều khách sạn sang trọng có bể bơi và dịch vụ chèo thuyền kayak. Ảnh: VNE

Phóng viên The New York Times chia sẻ, từ tháng 3 đến tháng 8 là lúc Phong Nha đẹp nhất. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11 dễ có những trận lũ bất ngờ. Du khách nên tham khảo người dân địa phương để tránh những trận mưa lớn.

Vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Phong Nha. Ảnh: VNE

Vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Phong Nha. Ảnh: VNE