Về Đông Anh thăm thành Cổ Loa - dấu tích kinh đô nước Âu Lạc xưa
Nằm ở huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, thành Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc được xây dựng từ thế kỷ III trước Công Nguyên. Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, Cổ Loa vẫn giữ được những nét đặc trưng, trở thành một điểm du lịch độc đáo thu hút khách tham quan.
Được biết đến là tòa thành cổ lớn nhất nước ta với diện tích khoảng 500ha, thành Cổ Loa gắn liền với truyền thuyết về vua An Dương Vương. Tương truyền, thành được xây dựng theo hình trôn ốc với 9 vòng (hiện nay chỉ còn 3 vòng thành là thành nội, thành trung và thành ngoại). Thành nội chính là nơi ở của An Dương Vương cùng các cung tần và quan lại dưới triều.
Di tích thành Cổ Loa nhìn từ trên cao
Khu di tích thành Cổ Loa vẫn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử,nghệ thuật, kiến trúc còn tồn tại đến tận ngày nay (đền thờ An Dương Vương,am thờ công chúa Mỵ Châu...), chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé:
Đền Thượng (đền thờ An Dương Vương) là điểm tham quan đáng chú ý nhất. Đây được coi là nơi ở trước kia của Thục Phá. Đền tạo lạc trên một gò đất hình đầu rồng, hai bên là hai cánh rừng, phía dưới còn có hai hố tròn là mắt rồng.
Đền thờ An Dương Vương
Trong đền có tượng An Dương Vương bằng đồng cùng các món đồ bằng đồng, sứ, gỗ,vải,…được lưu truyền qua nhiều đời. Trước cổng có 2 con rồng đá, thân uốn lượn, tay vuốt râu được chạm khắc vô cùng tinh tế mang đậm lối kiến trúc của thời Lê.
Đền được xây dựng vào năm 1687, sửa lại vào năm 1689, được tọa lạc trên quả đồi – khi xưa nơi đây chính là Cung thất của nhà vua.
Ngay trước đền Thượng là một hồ nước lớn hình bán nguyệt, giếng Ngọc được đăó thành bờ tròn ở phía trong. Theo lịch sử, giếng Ngọc chính là nơi mà Trọng Thuỷ đã gieo mình tự vẫn (tương truyền đem ngọc trai tới đây rửa thì ngọc sẽ sáng và đẹp hơn).
Giếng Ngọc (giếng Trọng Thủy)
Công trình thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách khi đến thành Cổ Loa chính là Am công chúa Mị Châu hay còn gọi là Am Bà Chúa. Trong am còn thờ một hòn đá tự nhiên, có dáng ngồi tọa trên một chiếc ghế và không có đầu.


Theo lịch sử kể lại rằng: Công chúa Mỵ Châu bị oan, sau khi chết đã hóa thành đá trôi về Cổ Loa để thực hiện lời hứa với vua cha là vể hầu ngài. Trước kia hòn đá được nhân dân Cổ Loa đem võng ra gánh về, đến vị trí am hiện tại thì đứt gánh nên lập ngay am thờ Mỵ Châu công chúa tại đây.
Nếu là người yêu thích lịch sử, bạn đừng quên ghé thăm khu di tích thành Cổ Loa để thêm hiểu về lịch sử dân tộc, về kinh đô của nước Âu Lạc xưa.
Ảnh: Internet
