Về Hà Giang nhớ ghé 'nhà của Pao' để hòa mình vào không gian núi rừng
Nếu bạn đã quá mệt mỏi và muốn tìm một nơi bình yên để thư giãn và ngẫm về mọi thứ thì hãy xách ba lô lên mà đến Hà Giang, nơi có ngôi nhà của Pao và là nơi để bạn có thể trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống.
Nhà của Pao là một ngôi nhà xưa cũ nằm ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là ngôi nhà mang vẻ đẹp giản dị, hoài cổ như một tuyệt tác cổ xưa nằm nép mình nơi thiên nhiên hùng vĩ và là bối cảnh trong bộ phim “Chuyện của Pao’ nổi tiếng - một bộ phim nhựa phản ánh chân thực đời sống của những người dân tộc Mông.
Nhà của Pao ở Hà Giang. Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Xã Sủng Là là điểm đến với nhiều cảnh thiên nhiên tuy còn hoang sơ nhưng đậm chất dân giã chốn núi rừng với những ngôi nhà nhỏ xưa được lợp ngói âm dương nằm sát nhau. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau như dân dộc Mông, Hán, Mường... Nổi bật giữa những ngôi nhà nhỏ, nhà của Pao nằm trân cao nguyên đá Hà Giang khô cằn lại mang nét đẹp riêng, nổi bật giữa chốn núi rừng nơi đây.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Đặt chân đến đây bạn sẽ ấn tượng với chiếc cổng hai bên đều là đá, những viên đá lởm chởm ghép lại với nhau dưới sự sáng tạo của con người. Bên trên cổng là mái ngói âm dương in hằn dấu vết của thời gian. Sau cánh cổng đá là hàng cây đào, cây mận khẳng khiu và cứ mỗi độ Tết đến, xuân về lại bung nở, tạo nên bức tranh thiên nhiên huyền bí nên nền rêu phong đậm chất xưa của ngôi nhà độc đáo này.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Được biết, nhà của Pao chính là ngôi nhà của ông Mua Súa Páo ở làng này. Trước đây, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của tầng lớp quý tộc của đồng bào người Mông. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với không gian hai tầng riêng biệt với một gian chính và nhiều phòng khác nhau. Cấu trúc của căn nhà theo kiểu hình chữ U tạo nên không gian ấm áp với một khoảng sân nhỏ được lát bằng đá giúp ngôi nhà thêm thoáng mát. Hiện nay, ngôi nhà của Pao là nơi ở của một đại gia đình tại xã Sủng Là.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Thời gian đẹp nhất để ghé thăm nhà của Pao là vào độ mỗi xuân bởi thời điểm này ngôi nhà được bao phủ bởi sắc hồng ngọt ngào của những cây đào phai trước cổng nhà. Du khách có thể chiêm ngưỡng cuộc sống bình dị chốn núi rừng với những đứa trẻ vùng cao cùng nụ cười trong trẻo hay hòa mình trong những thung lũng hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc thắm...
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Sủng Là cách huyện Đồng Văn hơn 20km, nằm trên tuyến quốc lộ 4C - con đường nối liền các thị trấn ở Hà Giang. Vậy nên muốn đến được đây, bạn từ ngã ba đoạn vừa qua khỏi thị trấn Yên Minh, rẽ trái đi qua Phố Cáo sẽ tới ngã ba Sủng Là – Phố Bảng. Đến đây, bạn tiếp tục đi thẳng khoảng vài trăm mét thì đã thấy Sủng Là, ở đây bạn có thể tìm tấm biển Làng văn hóa Lũng Cẩm rồi rẽ vào, đi dọc con đường bê tông thì sẽ thấy nhà của Pao nằm ngay bên trái.
