Về làng Sen thăm ngôi nhà tranh giản dị của Bác
Nói đến Nghệ An, du khách sẽ nghĩ ngay đến làng Sen – quê nội của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngôi nhà tranh tại làng Sen luôn là điểm du lịch thu hút đông đảo khách thập phương.
Làng Sen cách thành phố Vinh khoảng 15km. Làng Sen còn có tên gọi khác là làng Kim Liên. Đây là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngôi nhà sàn là nơi Bác Hồ sống thời còn nhỏ. Ngôi nhà được xây dựng nhân dịp cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc của Bác đỗ phó bảng. Ngôi nhà lá 5 gian được xây dựng từ quỹ của làng Sen thời bấy giờ. Trước đây, cụ Nguyễn Sinh Sắc dùng hai gian trong nhà để thờ vợ đã khuất bà Hoàng Thị Loan và tiếp khách.

Ngày nay, các hiện vật trong ngôi nhà được giữ lại gần như nguyên vẹn. Du khách đến đây sẽ ấn tượng bởi sự giản gị, đơn sơ đến không ngờ của căn nhà. Các vật dụng đều gần gũi, mộc mạc, không có đồ đạc đắt tiền. Nhưng đối với thế hệ hôm nay và mai sau, đây đều là những kỷ vât vô giá, minh chứng về một thời khó khăn nhưng đầy quyết tâm của con người Hồ Chí Minh, con người Việt Nam.


Các đồ đạc kể đến trong nhà như: bộ phản gỗ là nơi nghỉ ngơi của cụ phó bảng và hai con trai, chiếc giường của con gái, rương, mâm gỗ, chiếc bàn nhỏ, thúng con… Mọi vật dụng trong ngôi nhà đều đơn sơ, giản dụ, mộc mạc. Không gian xung quanh ngôi nhà cũng vô cùng gần gũi với hàng dừa, mảnh vườn nhỏ phía trước, hồ sen, con đường nhỏ dẫn vào nhà.


Ngôi nhà nhỏ bé, giản dị giữa thiên nhiên, cây cỏ, mái lá đpn sơ, vườn cây ao cá cũng như chính cuộc đời đầy thanh bạch, giản dị của Bác vậy. Dù ở cương vị nào, Bác cũng toát lên nhân cách thanh cao, sống đời sống vô vùng bình dị, hòa mình cùng thiên nhiên.

Chính không gian, mảnh đất làng Sen đã nuôi dưỡng, bồi đắp cho tâm hồn, nhân cách và con người Bác. Cũng bởi vậy mà dù đi đâu, Bác vẫn luôn nặng lòng với mái nhà tranh giản dị, với làng Sen nơi mình sinh ra và với quê hương nghèo khó nhưng anh hùng.

Có dịp đến với Nghệ An, du khách đừng quên ghé thăm làng Sen quê Bác để có dịp tìm hiểu và thêm yêu quý mảnh đất này. Đồng thời, trân trọng một nhân cách lớn, một con người vĩ đại – Chủ tịch Hồ Chí Minh.
