'Về nhà có Ngoại': Bình dị, dịu dàng mà lưu dấu đậm sâu
Bộ ảnh 'Về nhà có Ngoại' chính là một món quà đặc biệt nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh muốn gửi gắm tới mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán.
Thật may mắn cho bất kỳ ai có thể đón Tết cùng gia đình, khi bố mẹ, ông bà vẫn luôn ở bên chăm sóc, vỗ về. Ra ngoài có là bất kỳ ai đi chăng nữa, về nhà vẫn luôn là đứa cháu dại khờ của ông bà, đứa con bé nhỏ của bố mẹ.
Mới đây, bộ ảnh "Về nhà có Ngoại" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng bởi thông điệp thân thương về bà, về những gì xưa cũ gợi cảm giác yêu thương.
-
Tham khảo thêm tác phẩm của Kỳ Anh: 'Cần Thơ gạo trắng nước trong' nên thơ những ngày giáp Tết
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh - chủ nhân bộ hình "Về nhà có Ngoại" ấn tượng
16 bức hình trong bộ ảnh được Nguyễn Kỳ Anh tận dụng mọi góc làm việc của bà ngoại. Có khi bà đi hái rau, cắm hoa, nhặt hành, chong đèn, quạt bếp... tất cả những hình ảnh bình dị ấy lại chạm đến trái tim của bao người, lưu lại dấu ấn khó phai, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên Đán này.





Được biết, bộ ảnh này của Nguyễn Kỳ Anh được thực hiện vào sáng 30 Tết, khi anh vừa trở về nhà sau chuyến công tác xa. Nhìn thấy bà ngoại và những công việc cần làm, anh nhanh tay lưu lại những kỷ niệm về bà bởi giờ đây "bà Ngoại đã ngày một yếu dần nhưng con cháu về vẫn muốn tự tay chuẩn bị mâm cơm đoàn viên".

Bộ ảnh khiến ta nhớ đến bài hát "Đi về nhà" của Đen Vâu và Justatee ra đời trong dịp Tết dương lịch 2021. Những ca từ "Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta" chạm đến trái tim yếu mềm của biết bao người. "Ngoại" trong bộ ảnh hiện lên như một mái ấm thân thương - dịu dàng, đầy tình yêu.


Có lẽ vì lý do tương tự, bộ hình "Về nhà có Ngoại" xuất hiện trong dịp Tết Âm lịch nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ mọi người.






Bên cạnh việc lưu lại những hình ảnh về bà Ngoại của mình, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh cũng muốn gửi gắm tới mọi người, rằng hãy về nhà thật nhiều khi còn có ông bà, nhất là những ngày Tết sum họp, lại càng cần "đi xa để trở về" hơn.

