Về thăm Làng Cự Đà - nét xưa của miền quê Bắc Bộ
Giữa những ngôi nhà cao tầng, khu độ thị phát triển vẫn còn đâu đó bóng dáng ngôi làng Cự Đà mang đạm nét một miền quê xưa.
Trong những năm gần đây khi những thành phố đang ngày càng phát triển, những khu độ thị, nhà cao tầng, xe cộ tấp nập thì người ta lại bắt đầu hoài niệm về những ngày xa xưa, một số nơi còn tái hiện lại cả những hình ảnh kiến trúc của miền quê Bắc Bộ xưa để làm địa điểm cho khách du lịch ghé thăm và cũng như nhớ lại những năm tháng ấy. Thế nhưng, giữa nơi đô thị tấp nập nằm nép mình bên dòng sông Nhuệ làng Cự Đà xã Cự Khê, Thanh Oai vẫn còn in bóng hình ảnh của làng quê xưa, thanh bình và cổ kính.


Tới làng Cự Đà, hình ảnh của những căn nhà cổ đã không còn lại nhiều chỉ đếm trên đầu ngón tay thế nhưng tất cả những gì còn xót lại của nơi đây cũng đủ để người ta cảm nhận rằng những gì cổ kính, thành bình và cả những truyền thống từ bao đời nay vẫn chưa hề bị mất đi. Xen kẽ những lớp gạch cũ kĩ bám rêu in hằn dấu vết của thời gian là những căn nhà hiện đại, cao tầng. Người dân ở làng Cự Đà cho biết những căn nhà cổ giờ còn ít lắm, cổng làng cũng vậy. Trong làng có khoảng 4-5 ngôi nhà cổ còn xót lại. Trong số đó có căn nhà của bà Hồng ở xóm Hiếu Đễ là ngôi nhà cổ thiết kế kiến trúc Pháp đã 100 năm tuổi là ngôi nhà duy nhất còn xót lại.

Căn nhà cổ có lối kiến trúc kiểu Pháp
Hình ảnh gian nhà điển hình của miền quê xưa
Bên cạnh những căn nhà truyền thống được lớp bằng mái ngói cũ kĩ còn xót lại trong làng thì những ngôi đình, chùa vẫn còn giữ được y nguyên những nét kiến trúc cổ. Chùa Cự Đà có lịch sử 300 năm tuổi là nhân chứng của thời gian, dù cho có thay đổi một chút để trùng tu lại thế nhưng kiến trúc vẫn được giữ nguyên. Dù cho những hình ảnh của miền quê xưa đã không còn nhiều, nhưng khi tới đây bạn vẫn sẽ cảm nhận được sự thanh bình và giản dị của ngôi làng.


Ngôi làng Cự Đà còn có nghề truyền thống lâu đời đó là làm tương và làm miến. Tính đến nay xã hội ngày càng phát triển, nghề làm tương trong làng cũng vẫn được duy trì và phát triển. Một phần họ nặng tình với nghề truyền thống một phần nữa cũng giúp có thêm thu nhập. Tương trong làng được làm và bán cho các siêu thi, tạp hóa ở Hà Nội hoặc khắp các tỉnh thành. Bên cạnh đó cũng có nhà làm miến, vào những ngày nắng nếu tới làng Cự Đà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trước sân nhà người dân ở đây những hàng miến trắng được phơi nắng trước sân.
Làng Cự Đà vẫn đẹp dù cho có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa, những nét cổ kính, tình người hiếu khách của người dân trong lãng vẫn không hề thay đổi. Hy vọng những gì cổ kính còn xót lại và cả những nghề truyền thống của ngôi làng sẽ mãi được lưu giữ, để chúng ta sẽ vẫn thấy được một làng quê xưa còn tồn tại giữa đô thị tấp nập.
