Vén màn bí ẩn xa lộ Kolyma: Con đường hài cốt đáng sợ nhất thế giới

Sau khi một chàng trai 18 tuổi chết rét vì đi theo Google Maps đến xa lộ Kolyma, nhiều thông tin bí ẩn về xa lộ hài cốt đáng sợ nhất thế giới này đã được khui màu. Hãy cùng tìm hiểu nhé:

Xa lộ Kolyma "tử thần" giết chết chàng trai 18 tuổi 

Sergey Ustinov (18 tuổi) và người bạn cùng tuổi là Vladislav Istomin đã có buổi đi chơi xa đầy bi kịch. Hai người có hành trình đi từ Yakutsk đến cảng Magadan ở Đông Bắc nước Nga. Vì là lần đầu tiên đi, hai chàng trai đã lái xe theo sự hướng dẫn của Google Maps. Nhưng có lẽ cả hai người lẫn Google Maps đều không biết, lối đi tưởng là tiện lợi hơn đó lại là con đường tử thần.

Xa lộ Kolyma

Xa lộ Kolyma "tử thần" giết chết chàng trai 18 tuổi

Google maps đã chỉ dẫn hai thanh niên đi qua cao tốc Kolyma - được mệnh danh là con đường lạnh nhất thế giới. Nó còn bị gọi bằng một cái tên không hay chút nào là Road of Bones (Con đường của hài cốt).

Khu vực này giá rét đến mức đã giết chết khoảng 250.000 người chỉ trong quá trình xây dựng và hài cốt của họ vẫn nằm rải rác theo tuyến đường này. Những người địa phương cho biết khu vực này rất lạnh, ban đêm có thể lên tới -60 độ C còn ban ngày ấm lên cũng chỉ đạt -51 độ C.

Google maps đã chỉ dẫn hai thanh niên đi qua cao tốc Kolyma - được mệnh danh là con đường lạnh nhất thế giới.

Google maps đã chỉ dẫn hai thanh niên đi qua cao tốc Kolyma - được mệnh danh là con đường lạnh nhất thế giới.

Trong 1 tuần mắc kẹt kinh hoàng, 2 chàng trai đã đấu tranh giành giật sự sống bằng cách cố gắng đốt lửa từ củi ven đường. Họ thậm chí còn đốt một bánh xe để giữ ấm. Điện thoại của 2 người đều không thể hoạt động được nữa vì nhiệt độ trong không khí là -50 độ C.

Điện thoại của 2 người đều không thể hoạt động được nữa vì nhiệt độ trong không khí là -50 độ C.

Điện thoại của 2 người đều không thể hoạt động được nữa vì nhiệt độ trong không khí là -50 độ C.

Khi được tìm thấy, Sergey đã hoàn toàn chết cóng bên trong ô tô.

Khi được tìm thấy, Sergey đã hoàn toàn chết cóng bên trong ô tô.

Khi được tìm thấy, Sergey đã hoàn toàn chết cóng bên trong ô tô. Còn Vladislav may mắn vẫn còn sống nhưng đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, chân tay hoàn toàn tê liệt vì lạnh. Người dân địa phương cũng bất ngờ khi cặp đôi không mang quần áo ấm. Thông thường những chiếc xe đơn lẻ không bao giờ ra ngoài vào mùa đông ở đây, họ phải đi theo cặp phòng trường hợp một chiếc bị hỏng.

Bí ẩn xa lộ Kolyma: Con đường hài cốt đáng sợ nhất thế giới

Những cung đường tại vùng Viễn Đông luôn là thách thức với du khách. Trong đó, xa lộ Kolyma nối Oymyakon với Yakutsk (Siberia, Nga) được mệnh danh là con đường lạnh lẽo nhất thế giới với chiều dài 2.031km, hay nó còn được biết đến với tên gọi là Con đường Xương, gợi nhớ đến hàng nghìn tù nhân đã bỏ mạng khi xây dựng công trình này vào những năm 1930 - 1950.

Những cung đường tại vùng Viễn Đông luôn là thách thức với du khách. Trong đó có, xa lộ Kolyma nối Oymyakon với Yakutsk (Siberia, Nga)

Những cung đường tại vùng Viễn Đông luôn là thách thức với du khách. Trong đó có, xa lộ Kolyma nối Oymyakon với Yakutsk (Siberia, Nga)

Cụ thể, nơi đây chứa đựng nhiều hài cốt những người lao động bị cưỡng bức đã chết khi xây dựng năm xưa và nhiệt độ ngoài trời vào khoảng -50 độ C cũng là nguyên nhân khiến nhiều người bỏ mạng. Nguy hiểm như thế, nhưng Kolyma hiện là đường bộ duy nhất để ra vào Yakutsk, thành phố lạnh nhất hành tinh.

Nơi đây chứa đựng nhiều hài cốt những người lao động bị cưỡng bức đã chết khi xây dựng năm xưa

Nơi đây chứa đựng nhiều hài cốt những người lao động bị cưỡng bức đã chết khi xây dựng năm xưa

Một phần của con đường là sông Lena, nơi đóng băng và có thể đi qua từ tháng 10 đến tháng 4. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có hàng chục xe mắc kẹt vì sụt xuống hố băng khi chạy qua khu vực này. Khoảng tháng 7 - 8, thời tiết mưa nhiều biến con đường thành một vũng lầy khổng lồ chỉ những chiếc xe chuyên dụng mới có thể vượt qua. 

Một phần của con đường là sông Lena, nơi đóng băng và có thể đi qua từ tháng 10 đến tháng 4.

Một phần của con đường là sông Lena, nơi đóng băng và có thể đi qua từ tháng 10 đến tháng 4.

Trải nghiệm cuộc sống xung quanh xa lộ Kolyma: Con đường hài cốt đáng sợ nhất thế giới

Trạm đổ xăng được đặt trên đường băng giá, nằm giữa Oymyakon và Yakutsk. Khi dừng xe để đổ xăng, cần trục bánh xe sẽ đóng băng ngay. Các tài xế xe tải địa phương đã quen việc dùng súng phun lửa để thổi tan băng đóng quanh trục bánh xe.

Trạm đổ xăng được đặt trên đường băng giá, nằm giữa Oymyakon và Yakutsk. Khi dừng xe để đổ xăng, cần trục bánh xe sẽ đóng băng ngay. Các tài xế xe tải địa phương đã quen việc dùng súng phun lửa để thổi tan băng đóng quanh trục bánh xe.

Trong ảnh là một nhà vệ sinh công cộng đặt trên đường đến Oymyakon, bao quanh là băng tuyết phủ kín. Nếu phải dùng nhà vệ sinh này, tốt nhất bạn hãy cố gắng giải quyết thật nhanh.

Trong ảnh là một nhà vệ sinh công cộng đặt trên đường đến Oymyakon, bao quanh là băng tuyết phủ kín. Nếu phải dùng nhà vệ sinh này, tốt nhất bạn hãy cố gắng giải quyết thật nhanh.

Buổi sáng bình minh ở Oymyakon, ngôi làng được mệnh danh lạnh nhất thế giới. Nữ nhiếp ảnh gia Amos Chapple, người New Zealand, đã quyết định tới đây để ghi lại cuộc sống của 500 cư dân phi thường tại Oymyakon. Cô cho biết, phải rã đông máy ảnh khá lâu mới có thể chụp được một bức ảnh.

Buổi sáng bình minh ở Oymyakon, ngôi làng được mệnh danh lạnh nhất thế giới. Nữ nhiếp ảnh gia Amos Chapple, người New Zealand, đã quyết định tới đây để ghi lại cuộc sống của 500 cư dân phi thường tại Oymyakon. Cô cho biết, phải rã đông máy ảnh khá lâu mới có thể chụp được một bức ảnh.

Trong ảnh là một cần cẩu đang xúc than mang tới nhà máy sưởi ấm ở Oymyakon. Do nằm cùng vĩ độ với Bắc Cực, Oymyakon chỉ có 4 giờ ánh sáng, còn lại là bóng đêm đông bao phủ.

Trong ảnh là một cần cẩu đang xúc than mang tới nhà máy sưởi ấm ở Oymyakon. Do nằm cùng vĩ độ với Bắc Cực, Oymyakon chỉ có 4 giờ ánh sáng, còn lại là bóng đêm đông bao phủ.

Cửa hàng duy nhất ở Oymyakon tọa lạc ở nơi có nhiệt độ trung bình âm 45 độ C. Cửa hàng bán một số loại nhu yếu phẩm, cũng như thức uống giữ ấm cơ thể.

Cửa hàng duy nhất ở Oymyakon tọa lạc ở nơi có nhiệt độ trung bình âm 45 độ C. Cửa hàng bán một số loại nhu yếu phẩm, cũng như thức uống giữ ấm cơ thể.

Trong ảnh là một tấm biển ghi lại kỷ lục nhiệt độ ở Oymyakon, âm 71,2 độ C vào năm 1924. Tấm biển được dịch là

Trong ảnh là một tấm biển ghi lại kỷ lục nhiệt độ ở Oymyakon, âm 71,2 độ C vào năm 1924. Tấm biển được dịch là "Oymyakon - cực lạnh" có từ thời xưa.

Alexander Platonov, một giáo viên đã nghỉ hưu, đang mở cổng bước ra ngoài con đường băng tuyết. Nhiếp ảnh gia Amos Chapple cho biết người dân nơi đây thân thiện nhưng không có nhiều thời gian để dành cho cô khi ở ngoài trời. Thường Chapple chỉ có 2 giây để chụp ảnh trước khi họ nhanh chóng rời đi.

Alexander Platonov, một giáo viên đã nghỉ hưu, đang mở cổng bước ra ngoài con đường băng tuyết. Nhiếp ảnh gia Amos Chapple cho biết người dân nơi đây thân thiện nhưng không có nhiều thời gian để dành cho cô khi ở ngoài trời. Thường Chapple chỉ có 2 giây để chụp ảnh trước khi họ nhanh chóng rời đi.

Ảnh chụp Nikolai Petrovich, một nông dân đưa đàn bò ra uống nước tại dải nước nóng ngoài rìa Oymyakon.

Ảnh chụp Nikolai Petrovich, một nông dân đưa đàn bò ra uống nước tại dải nước nóng ngoài rìa Oymyakon.

Ảnh chụp một tài xế dừng xe vào mua đồ trong cửa hàng duy nhất ở Oymyakon. Phía bên ngoài cửa hàng, người dân đặt một thùng để đốt rác thải đã sử dụng.

Ảnh chụp một tài xế dừng xe vào mua đồ trong cửa hàng duy nhất ở Oymyakon. Phía bên ngoài cửa hàng, người dân đặt một thùng để đốt rác thải đã sử dụng.

Một người dân đang khoe con chó của mình, thuộc giống Siberia Laika. Đây là giống chó chịu lạnh rất giỏi. Chúng có thể sống cả đời ở ngoài băng tuyết mà không cần vào nhà.

Một người dân đang khoe con chó của mình, thuộc giống Siberia Laika. Đây là giống chó chịu lạnh rất giỏi. Chúng có thể sống cả đời ở ngoài băng tuyết mà không cần vào nhà.

Thời tiết lúc này được xem là dễ chịu nhất ở Oymyakon, với ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ. Đàn bò sau khi uống nước được đưa trở lại chuồng (trong hình) để giữ ấm.

Thời tiết lúc này được xem là dễ chịu nhất ở Oymyakon, với ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ. Đàn bò sau khi uống nước được đưa trở lại chuồng (trong hình) để giữ ấm.

Bài liên quan