Vì quá đáng yêu, những chú gấu bông xấu xí được dân mạng tranh nhau đặt mua

Câu chuyện đáng yêu này đang được chia sẻ lên rộng rãi trên Facebook thu về hàng chục nghìn lượt tương tác, sự quan tâm từ cư dân mạng.

Mới đây, một người dùng đã chia sẻ câu chuyện đáng yêu của mình lên một hội nhóm ở facebook. Không phải vì tính "giật gân" hay cảm động mà câu chuyện khá hài hước. Chủ nhân bài đăng là cô bạn Đình - một người có đam mê làm gấu bông, tuy nhiên tay nghề không được cao cho lắm nên sản phẩm cô bạn làm ra có phần hơi ngộ nghĩnh. Thế nhưng, qua lời văn đáng yêu của mình, Đình đã khiến các chú gấu bông xấu lạ này trở thành tâm điểm.

Ảnh chụp Màn hình 2020-07-10 lúc 18.19.31

Cụ thể bài đăng của cô bạn như sau: 

"Tui kể mấy bồ nghe. Tui mới lập cái fanpage bán gấu bông mà đang sale 100%.

Hôm bữa tui may tặng bạn trai tui con gấu nhỏ, mặc dù nó xấu lắm nha. Mà ảnh cứ khen dễ thương hoài. Làm tui tin trong người tui có nội lực khủng khiếp về việc may gấu bông á. Tui bán con gấu đó cho ảnh 20.000 VNĐ, được ảnh bo 10.000 VNĐ. Khởi nghiệp như vậy quá okie.

Xong cái tui may thêm con rắn cho con chó nhỏ nhà tui chơi. Nó cứ nhè con rắn ra cắn (chắc vì giống thật quá). Nên tui thấy tương lai tươi sáng quá rồi. Tui lập liền cái fanpage (xin che tên để tránh pr). Mọi người bạn tui cũng ủng hộ nhiệt tình luôn mấy bồ.

Nên giờ tui may sale 100% luôn. Danh sách đặt dài tới năm sau rồi. Có bạn nào thích cứ vào fanpage tớ bình luận nha. Chắc sẽ hơi lâu, nhưng mà chắc chắn sẽ làm á".

Empty
Empty
Vì quá đáng yêu, những chú gấu bông xấu xí được dân mạng tranh nhau đặt mua.

Vì quá đáng yêu, những chú gấu bông xấu xí được dân mạng tranh nhau đặt mua.

Bài đăng trên nhanh chóng nhận được hơn 14.000 lượt tương tác và cư dân mạng cũng săn lùng Fanpage của Đình để đặt hàng những con gấu bông xấu lạ nhưng rất đáng yêu này. Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ rằng: "Mình buồn cười quá, tế bào nghệ thuật của tui không load nổi luôn, nhưng mà cưng thiệt", "Tiệm ơi may cho mình 1 anh người yêu để tối ôm ngủ với", "Không biết bạn có tuyển nhân viên không chứ mình thấy tay nghề của mình cũng khá giống bạn đó"...