Vì sao bạn nên có 5 cuốn sách này để thắp lửa đam mê du lịch?

Mỗi cuốn sách cũng là một "travel blogger" thứ thiệt đấy, vì chúng có đủ khả năng truyền cho bạn nguồn cảm hứng du lịch bất tận, giúp bạn có thêm dũng khí xê dịch đó.

Đam mê du lịch, sở thích khám phá năm châu bốn bể thì chắc hẳn không bao giờ ngừng nhưng không phải ai cũng có điều kiện và cơ hội để đặt chân tới những nơi mình muốn. Cùng khám phá 5 cuốn sách du lịch hay nhất, hấp dẫn nhất để tìm hiểu về các nền văn hóa, biết đâu sẽ truyền cảm hứng cho những chuyến đi sắp tới của mình.

1. Trên Đường - Jack Kerouac

Đây được coi là cuốn sách du kí hay nhất mọi thời đại với tất cả sự tự do, phóng khoáng của một tâm hồn Mỹ, tinh thần Mỹ Sal Paradise - một nhà văn trẻ mới ly dị vợ đã vô tình bước sang một trang mới kể từ khi gặp người bạn đồng hành Dean Moriarty – một con ngựa hoang với đam mê phiêu lưu để rồi cùng nhau rong ruổi từ miền viễn Tây hoang dã sang tận cả Mexico với những điệu mambo cuồng nhiệt mà bạn không thể bỏ qua. Lối viết chân thực đến trần trụi của Jack đã khắc họa cho người đọc thấy một bức tranh tuổi trẻ rong chơi từ những lần nhảy tàu đến những lần trộm đồ ăn trong quán, hay đơn giản chỉ là những câu nói bỏ lửng,... Tuổi trẻ của chúng ta liệu có dám điên cuồng và sống trọn với đam mê như họ không? Nếu bạn đang ở trên đường, đơn độc và buồn bã, đừng tủi thân vì Jack Kerouac luôn bên cạnh bạn cùng tuổi trẻ, niềm vui và tình yêu rực cháy.

Để bạn không cô đơn

Để bạn không cô đơn "trên đường". Ảnh: @a_booksforever.

2. Sáu người đi khắp thế gian - James Albert Michener

Dưới ngòi bút của tiểu thuyết gia nổi tiếng khắp nước Mỹ James Albert Michener, 6 cá tính riêng biệt đến từ 6 quốc gia với những mục đích khác nhau vô tình quen biết tại một thành phố biển xinh đẹp thông qua một người hướng dẫn đặc biệt để rồi cùng nhau phiêu lưu qua nhiều vùng đất từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Maroc tới Mozambique. Trên hành trình khám phá thế giới của mình, họ đã cùng nhau trải qua hết cung bậc cảm xúc và tạo nên những kỉ niệm tuổi trẻ đáng nhớ. Tuy câu chuyện kết thúc hơi buồn khi mỗi nhân vật đều chọn những ngã rẽ cho riêng mình ngoại trừ cô gái Monica phải trả giá quá đắt bởi không biết giới hạn dừng chân. Cái chết của Monica thực sự khiến người đọc hụt hẫng, suy ngẫm và trăn trở về cách sống của bản thân mình. 

Những con người xa lạ cùng gặp gỡ và tạo nên những hành trình đáng nhớ. Ảnh: @cuonghoangreading.

Những con người xa lạ cùng gặp gỡ và tạo nên những hành trình đáng nhớ. Ảnh: @cuonghoangreading.

3. Đường về nhà - Đinh Phương Linh

Hồi kí của một cô gái đạp xe 3395km từ mùa đông Bắc Kinh lạnh lẽo để đón mùa xuân Hà Nội chắc hẳn sẽ khiến bạn phải khâm phục và tò mò. Tưởng chừng như chỉ là mỗi ngày trôi qua chỉ với chuyện cơm ăn áo mặc, chỗ ngủ hàng ngày thế nhưng để thực hiện được hành trình 30 ngày ấy hẳn không hề đơn giản chút nào. Tác phẩm không chỉ là chặng đường về nhà mà còn là những cuộc gặp gỡ, những con người lạ lẫm nhưng lại rất đỗi chân tình, những bữa cơm đạm bạc hay giấc ngủ êm ái trong một căn nhà nhỏ bé đong đầy yêu thương. Một cuốn sách du lịch sao lại có tên “Đường về nhà”, hẳn bạn cũng thấy đôi chút kì lạ, nhưng chẳng phải nhà là nơi bạn luôn muốn quay về dù có đi xa bao nhiêu đi nữa, phải không?

Ai cũng muốn đi thật xa để được trở về nhà. Ảnh: @thorkiw_.

Ai cũng muốn đi thật xa để được trở về nhà. Ảnh: @thorkiw_.

4. Chân đi không mỏi - Đinh Hằng

Với một đôi chân không mỏi, Đinh Hằng dẫn người đọc đi cùng cô khám phá vẻ đẹp trên mọi nẻo đường dọc Đông Nam Á, những người anh em láng giềng vừa lạ vừa quen để truyền lửa cho những tâm hồn phiêu du như chúng ta dám mơ, dám đi và dám sống hết mình.

Là tuổi trẻ với đôi chân không mỏi trên những cung đường chinh phục thế giới. Ảnh: @nhanambooks.

Là tuổi trẻ với đôi chân không mỏi trên những cung đường chinh phục thế giới. Ảnh: @nhanambooks.

5. Phương Đông lướt ngoài cửa sổ - Paul Theroux

Đúng như tên tác phẩm, lật giở mỗi trang sách chúng ta sẽ được thưởng ngoạn những khung cảnh ấn tượng qua khung cửa sổ con tàu viễn dương từ Thái Lan náo nhiệt nhưng đầy mùi nhục dục, Nhật Bản hiện đại, tiện nghi nhưng quá khuôn mẫu, Afghanistan luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, Ấn Độ huyền bí cùng những con người cuồng tín,... Cuốn sách giống như một bách khoa toàn thư về phương Đông với đầy đủ những góc nhìn chân thực nhất. Đây có lẽ là cuốn sách đáng đọc nhất của Paul Theroux khi nó được tờ nhật báo Telegraph nhận xét là một trong hai mươi quyển du kí hay nhất mọi thời đại.

Bạn đã biết một phương Đông huyền bí như thế nào chưa? Ảnh: @booktrangread.

Bạn đã biết một phương Đông huyền bí như thế nào chưa? Ảnh: @booktrangread.

Nếu là một người mê xê dịch, thích khám phá và tìm tòi những điều mới lạ trên khắp thế giới thì hãy dành ra vài giờ, lật giở vài trang du kí này, biết đâu nhờ tinh thần chúng mang lại mà một ngày nào đó, bạn lại chính là tác giả của hành trình chinh phục thế giới của riêng mình thì sao?