Vị tổng thống nghèo nhất thế giới: làm nông, đi xe cũ
Trong suy nghĩ của nhiều người, tổng thống - một trong những người đứng đầu quốc gia thì sẽ có lối sống xa hoa hoặc nếu không thì điều kiện sống cũng phải hơn người thường nhưng cựu Tổng thống Uruguay Jose Mujica lại khác.
Nhiều phóng viên cảm thấy bất ngờ đi đến thăm nơi ở của cựu Tổng thống Uruguay Jose Mujica. Ông sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô, điều kiện vật chất không được xa hoa như tưởng tượng.
Thực ra, ngay khi còn đương nhiệm ông cũng chọn lối sống như vậy. Vị tổng thống không phải dùng lối sống giản dị để đánh bóng tên tuổi hay làm màu vớ truyền thông mà ông cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc với những gì mình đang có.
Cựu Tổng thống Uruguay (nhiệm kì 2010 – 2015) được mệnh danh là Tổng thống nghèo nhất thế giới
Khi còn đương nhiệm, Tổng thống Uruguay được người dân mệnh danh là “Tổng thống nghèo nhất thế giới”.
Vị cựu tổng thống khi đó cho rằng: "Tôi không hề cảm thấy mình nghèo, chỉ là không có lối sống xa hoa, những người nghèo là người đang sống trong giàu sang nhưng vẫn thấy thiếu và muốn có nhiều hơn nữa".
Mỗi khi đi dự các nghi lễ quốc gia, các bữa tiệc quan trọng ông cũng không đầu tư quá nhiều cho trang phục mà chỉ mặc đồ gọn gàng, sạch sẽ, thậm chí còn không thắt cà vạt.
Nơi làm việc của cựu Tổng thống tại nhà.
Cựu Tổng thống Mujica từng cho biết, ông từng tham gia lực lượng du kích, thế nên ông đã quen với cuộc sống thiếu thốn và không cần tiện nghi.
Trong suốt nhiệm kỳ làm Tổng thống, ông đã dùng đến 90% tiền lương của mình để quyên góp cho quỹ từ thiện, vì thế thu nhập mỗi tháng của ông còn lại chỉ bằng mức lương trung bình của người dân Uruguay, khoảng 775 đô la Mỹ mỗi tháng (khoảng gần 18 triệu đồng).
Ông đã dùng đến 90% tiền lương của mình để quyên góp cho quỹ từ thiện
Dinh thự của Tổng thống Jose Mujica thường được trưng dụng để dân nghèo và người du lịch tá túc vào mùa đông
Khi còn đương nhiệm, cuộc sống của vợ chồng ông cũng khá tối giản. Mặc dù tiêu chuẩn của Tổng thống là ở dinh thự với hàng chục người phục vụ nhưng ông đã từ chối và trở về ở trong một ngôi nhà trong trang trại ở ngoại ô. Khi về nhà, ông là một lão nông chính hiệu, cùng mọi người làm việc trên nông trang của gia đình. Bảo vệ cho ông chỉ là một chú chó 3 chân và hai viên cảnh sát kiêm bảo vệ. Với ông như thế là đã đủ.
Không phải là đi xe bọc thép hay có đoàn tùy tùng, vị cựu Tổng thống Uruguay lái chiếc xe rùa cũ, còn cho người đi đường quá giang
Tất cả các tổng thống đều có lái xe riêng, ngồi trong những chiếc xe đắt tiền, một vài trường hợp còn ngồi trong xe bọc thép để đảm bảo an toàn. Còn với cựu Tổng thống Uruguay, khi đó ông tự mình lái chiếc Volkswagen Beetle đời 1987 để đi làm và đôi khi còn cho người đi đường quá giang.
Ngôi nhà Tổng Thống ở.
Dinh thự của ông được trưng dụng vào việc công.
Một lần đang trên đường đến phủ Tổng thống thì ông nhìn thấy bên vệ đường có một người đàn ông giơ ngón tay cái ra xin đi nhờ xe. Theo quan sát, có nhiều chiếc xe đến và lướt qua luôn nên vị cựu Tổng thống mới dừng lại là bảo: “Tôi chỉ có thể đưa anh đi, nhưng tới phủ Tổng thống thôi nhé”.
Người đàn ông mừng rỡ bước lên xe, và lúc này anh mới nhận ra, thì ra mình đã đượcTổng thống Jose Mujica cho quá giang. Trên xe, còn có cả phu nhân Tổng thống – bà Lucia. Anh vô cùng bối rối và xin phép xuống xe nhưng vợ chồng vị Tổng thống đã vui vẻ chở anh đi.
Chiếc xe cũ kĩ của vị Tổng thống.
Cũng đã có nhiều người có ý định tặng cho ông những chiếc xe triệu đô, nhưng vị Tổng thống đã lắc đầu từ chối: "Hãy để tiền đó làm việc gì khác có ý nghĩa hơn".
Từ khi Tổng thống được mệnh danh là nghèo nhất thế giới còn tại vị, ông Jose Mujica giúp tỷ lệ thất nghiệp, người đói kém khá thấp thể hiện được cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo. Không chỉ Tổng thống, bất kì ai cũng có những ưu điểm để chúng ta học hỏi. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều những vị Tổng thống, người đứng đầu hết lòng vì nước, vì dân để thế giới ngày càng tươi đẹp hơn.
