Vi vu Jeju với 5 điểm đến hấp dẫn được mỹ nữ Jandi Dao gợi ý
Chuyến du lịch Jeju sẽ vô cùng đáng nhớ, nếu bạn học Jandi Dao check-in bằng hết 5 điểm đến thú vị nhất trên “hòn đảo quốc dân” của xứ sở kim chi.
Jandi Dao - cô nàng người Việt hiện đang sống ở Hàn Quốc đã có những chia sẻ hay ho, bổ ích về hành trình xê dịch đến đảo Jeju. Vlog hơn 10 phút ghi lại một cách chi tiết và cặn kẽ một ngày của cô nàng trên đảo Jeju, trong đó tiết lộ những điểm đến mới lạ, độc đáo và vô cùng được ưa thích bởi giới trẻ Hàn. Nếu đang ấp ủ ước mơ sẽ “hạ cánh đảo Jeju” trong một ngày gần nhất, bạn nhất định chớ bỏ qua vlog với những gợi ý vô cùng thiết thực của nàng blogger xinh đẹp này.
Nàng blogger xinh đẹp Jandi Dao đã có cho mình hành trình "hạ cánh đảo Jeju" đầy ắp kỷ niệm và đáng nhớ. Ảnh: @jandidao.
Ollae Guksu
Jandi Dao mở màn cho hành trình vi vu đảo Jeju của mình bằng món điểm tâm không thể hoàn hảo hơn là mì guksu - một trong những đệ nhất mì ngon trứ danh Hàn Quốc. Địa điểm mà Jandi chọn là một quán mì tên Ollae Guksu, theo đánh giá của cô nàng là hàng mì vô cùng nổi tiếng trên đảo Jeju. Đây là quán ăn có sức hút đến mức giờ mở cửa là 8h30 nhưng từ 8 giờ, quán đã có rất đông thực khách chờ đợi.
Ollae Guksu là quán mì vô cùng có tiếng trên đảo Jeju. Ảnh: @ppakggonu.
Dưới cái khí trời se lạnh của buổi sáng mờ sương trên đảo Jeju, hì hụp bên một bát mì nóng hổi còn đương nghi ngút khói chính là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất. Do đó, thưởng thức một bát mì nóng guksu cho một ngày mới bắt đầu trên đảo Jeju được xem là quyết định sáng suốt, sẽ làm "rạng rỡ" cả một ngày của bạn đấy.
Ảnh: @jinny.hwang.
Dưới bầu không khí se lạnh đặc trưng của đảo Jeju, còn gì hạnh phúc hơn việc mở màn ngày mới bằng bát mì guksu vừa cay vừa ấm nóng. Ảnh: @fleursvoyage.
Saebyeol Oreum Volcanic Cone
Sau khi ăn uống no nê, cô nàng tiếp tục cuộc hành trình với một điểm đến hấp dẫn không kém cạnh - đồi hoa cỏ lau Saebyeol Oreum Volcanic Cone. Đây là điểm check-in vô cùng được lòng giới trẻ Hàn Quốc bởi xung quanh toàn bộ được bao phủ bởi hoa cỏ lau, giữa đồng hoa là con đường vừa cao, vừa dốc, cần vượt qua để lên được tới đỉnh đồi.
Vẻ đẹp mãn nhãn của đồi cỏ lau trên đảo Jeju. Ảnh: @jandidao.
Với vẻ đẹp hoang sơ và không kém phần thơ mộng, đồi hoa cỏ lau này chính là điểm ra đời của rất nhiều shoot ảnh "triệu like". Nhìn những bức hình xinh như hoa như mộng của Jendi Dao thì có thể thấy, những tín đồ xê dịch trẻ tuổi đã đến Jeju mà không dành ít thời gian để ghé lại nơi này là việc làm thiếu sót biết bao nhiêu!
Jandi Dao đã có những shoot ảnh cực xinh tại chiếc view "sang, xịn, mịn" này. Ảnh: @jandidao.
Umu Pudding
Với những cô nàng nữ tính và là tín đồ của những thứ dễ thương, tiệm bánh Umu Pudding chính là điểm đến không thể nào bỏ lỡ. Đây không chỉ là nơi bán những món bánh pudding thơm ngon, béo ngậy, ăn một phát là "u mê” mà bất kỳ ngóc ngách nào của tiệm bánh nhỏ xinh này cũng dễ dàng cho ra những bức ảnh xuất sắc.
Không chỉ có chiếc background siêu dễ thương... Ảnh: @jandidao.
Umu Pudding còn là nơi cho ra đời những chiếc bánh pudding làm hài lòng cả về thị giác lẫn vị giác người thưởng thức. Ảnh: @hhhyunjung.
Biển Jeju
Đến đảo Jeju thì việc sẽ gây nên một trời tiếc nuối nếu không thực hiện chính là không check-in biển Jeju. Biển Jeju ngoài dòng nước trong vắt, có thể nhìn sâu thấy đáy là những bãi đá nhẵn bóng thì còn là điểm ngắm mặt trời lặn lý tưởng cho các cặp đôi. Ngồi trên bờ biển và phóng tầm mắt nhìn hòn đảo phía xa xa, kế đến là ôm vào lòng cái khí lạnh và hơi thở đặc trưng của biển... là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà thiết nghĩ, tuổi trẻ nào cũng nhất định phải có thì mới xem là trọn vẹn thanh xuân.
Ảnh: @jendidao.
Bất luận là đường bờ biển hay bãi biển, quang cảnh biển Jeju luôn đủ sức khiến người khó tính nhất cũng phải hài lòng. Ảnh: @yeon.log_.
Jeju Black Pork BBQ
Sau khi đã “tận hưởng” triệt để cái lạnh bên bờ biển Jeju, tự thưởng cho bản thân một bữa tối với thịt heo đen nướng cùng chút rượu soju là quyết định hợp lý chẳng phải bàn. So với thịt heo thường, thịt heo đen tuy có đắt nhưng chỉ khi đắm chìm trong sự mỡ màng, béo ngậy của từng thớ thịt thì bạn mới thấy số tiền đã bỏ ra xứng đáng bao nhiêu. Tạp chí tin rằng món ăn “quốc dân” này sẽ là cái kết có hậu cho hành trình một ngày trải nghiệm đảo Jeju đấy.
Ảnh: @tai.11.
Thịt heo đen nướng được ví như "linh hồn" ẩm thực của đảo Jeju. Ảnh: @goldstar_kim
Sau khi thăm thú tất cả các điểm đến trên, chắc hẳn có không ít tín đồ mê dịch chuyển sẽ thấy trong lòng dâng trào nhiều xúc cảm. Và như một lẽ tất nhiên, mong muốn được quay lại hòn đảo xinh đẹp, yên bình này hẳn sẽ đeo đuổi tâm trí bạn mãi thôi!
