Vị vua bi thảm nhất Trung Quốc, bị tử hình bằng hơn 1.000 nhát dao
Hồng Thiên Quý Phúc là vị vua bi thảm nhất Trung Quốc: 9 tuổi cưới 4 vợ, đến khi đăng cơ thì bị tử hình với cả ngàn nhát dao.
Hồng Thiên Quý Phúc đăng cơ chưa được bao lâu thì chính quyền sụp đổ, bản thân cũng bị tử hình với hơn 1.000 nhát đao. Thế nên người đời gọi vị vua ấy là vị vua bi thảm nhất Trung Quốc.
Hồng Thiên Quý Phúc (sinh năm 1849) là con trai cả của thiên vương Hồng Tú Toàn, người sáng lập Thái Bình Thiên Quốc. Ông người con mà Hồng Tú Toàn đặt nhiều hi vọng nhất vì khi ông được hạ sinh có vạn con chim bay đến triều đình, báo hiệu điềm lành.
Hồng Tú Toàn vì vậy rất chú trọng đến việc giáo dục con trai. Vị thiên vương tương lai cũng rất theo ý cha - không được tự do đi lại trong kinh thành, không được gặp mẹ. Vì thế, cuộc sống của ông không có gì ngoài cung cấm.
Khi Hồng Thiên Quý Phúc 7 tuổi (tức năm 1856), biến cố Thiên Kinh nổ ra, triều đình Thái Bình Thiên Quốc tự tàn sát lẫn nhau. Nguyên nhân được cho là từ mối quan hệ giữa Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh (người nắm quyền thực sự cả về chính trị và quân sự) cùng một số lãnh tụ cao cấp khác của Thái Bình Thiên Quốc.
Vị vua bi thảm nhất Trung Quốc lên ngôi khi mới 16 tuổi
Nhiều vị tướng hi sinh, chiến đấu cũng không thay đổi được cục diện này. Năm 1864, Hồng Tú Toàn tự sát trong tuyệt vọng. Hồng Thiên Quý Phúc đăng cơ giữa lúc đất nước hỗn loạn và số mệnh vị vua bi thảm nhất Trung Quốc bắt đầu từ đây.
Ngày 19 tháng 7 năm 1864, kinh đô của Thái Bình Thiên Quốc thất thủ. Dưới sự hộ tống của Can vương Hồng Nhân Can, Hồng Thiên Quý Phúc qua được phía nam An Huy. Nhưng khi vào đến Thạch Thành, Giang Tây, hơn 1.000 vệ binh Thái Bình Thiên Quốc bị quân Thanh truy sát. Sau khi trốn trong núi 4 ngày, vị vua bi thảm nhất Trung Quốc phải ra ngoài tìm cái ăn.
Hồng Thiên Quý Phúc và vợ.
Ông nhờ người dân cạo trọc đầu, cải trang thành người hành hương đi gặt lúa thuê. Thế mà quân Thanh vẫn phát hiện và bắt giữ ông, áp giải đến Giang Tây. Khi trả lời thẩm vấn tại nha môn của Tuần phủ Giang Tây, vị vua trẻ tuổi đổ hết lỗi cho vua cha và các tướng lĩnh Hồng Nhân Can, Lý Tú Thành, còn mình thì vô can.
Hồng Thiên Phú Quý khai thêm rằng, sau khi đăng cơ, mọi việc đều do Can vương Hồng Nhân Can, Trung vương Lý Tú Thành điều khiển.
Ông nhân cơ hội này bày tỏ rằng: “Vùng Quảng Đông không tốt, tôi cũng không muốn quay về. Tôi chỉ muốn cùng với Đường lão gia đến Hồ Nam, muốn đi học, để tương lai thi lấy tú tài”, rồi quỳ gối xin chính quyền Thanh khoan dung. Tuy nhiên, vị vua trẻ vẫn nhận án tử hình mà còn là án tử hình nặng nhất - lăng trì.
Thiên vương trẻ Hồng Thiên Quý Phúc cuối cùng vẫn phải chịu mức án tử hình nặng nhất - lăng trì.
Ngày 18 tháng 11 năm 1864, Hồng Thiên Quý Phúc bị quân Thanh đóng chặt vào xe bò bằng bốn chiếc đinh ở tứ chi, sau đó bị hành hạ với hơn 1.000 nhát dao rồi vứt thi thể tại hoang dã. Kết cục ấy khiến ông trở thành vị vua bi thảm nhất Trung Quốc - "vô tiền khoáng hậu".
> Đọc tin mới nhất hôm nay.


