Video: Phát hiện con đi học về có vết rách dài trên mặt, bố kiểm tra camera thì phẫn nộ tột cùng
Chỉ vì không chịu ngủ trưa, nhiều học sinh mầm non đã bị cô giáo đánh đập dã man. Đoạn clip ghi lại sự việc khiến phụ huynh vô cùng phẫn nộ.
Mới đây, hai nữ giáo viên mầm non ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.
Theo Sohu, vào ngày 7/7, một người đàn ông họ Sun phát hiện con trai 3 tuổi đi học về với tổn thương khá nghiêm trọng trên cơ thể. Trên trán bé trai có một vết cắt dài, chảy nhiều máu. Anh Sun vô cùng tức giận, lập tức liên lạc với nhà trường nơi con trai theo học để yêu cầu lời giải thích. Sau đó, người cha đã yêu cầu xem lại camera trong lớp học ngày hôm đó và hoàn toàn sốc với những gì diễn ra.

Theo hình ảnh trong clip, hai nữ giáo viên đang sắp xếp chỗ ngủ trưa cho hơn 20 học sinh trong lớp. Tuy nhiên, một số học sinh đã không chịu ngủ ngay mà còn nằm ngọ nguậy. Nào ngờ, hai cô giáo chẳng những không dỗ dành, ngược lại còn liên tục đánh vào người, tát vào mặt, thậm chí đạp các em nhỏ ra khỏi giường. Con trai 3 tuổi của anh Sun không phải học sinh duy nhất hứng chịu cơn thịnh nộ này.

"Con tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng cô mắng bạn khác. Thằng bé ngồi dậy để nhìn, trẻ con vốn luôn tò mò mà. Không ngờ, nữ giáo viên đã ném chiếc gối vào mặt con tôi. Thằng bé che mặt đi và từ đó không dám nhúc nhích nữa", anh Sun chia sẻ với truyền thông.
Hiệu trưởng trường mẫu giáo cho biết đã chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với hai nữ giáo viên nói trên. Hiện hai người này đang bị cảnh sát tạm giam để phục vụ điều tra.
