Vĩnh Long: Nam sinh lớp 11 đâm bạn nguy kịch do mâu thuẫn

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 9/9, khi đó, 2 nam sinh có va chạm nhỏ trong bãi giữ xe. Sau đó, H. mới tức tối và "trả đũa" Q.A. bằng cách lấy dao Thái Lan đâm vào vị trí cách phổi chỉ khoảng tầm 1 cm.

Bạo lực học đường ngày càng trở thành một vấn nạn lớn trong nền giáo dục Việt Nam nói riêng và giáo dục thế giới nói chung. Không chỉ dừng lại ở việc lăng mạ, chế giễu đơn thuần, nhiều học sinh bây giờ thậm chí còn dũng vũ lực ảnh hưởng lớn không chỉ đến tinh thần mà còn làm tổn hại nghiêm trọng tới sức khoẻ của nạn nhân.

Mới đây nhất tại một trường THPT thuộc tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận. Cụ thể, theo người nhà nạn nhận, vì xô xát nhỏ trong nhà gửi xe mà một nam sinh đã cầm dao đâm bạn mình khiến bạn nam bị hôn mê và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Quá bất bình với hành vi đầy tính bạo lực của nam sinh, chủ tài khoản facebook G.A - người nhà của nạn nhân tên Q.A đã đăng tải một bài đăng để tìm lại sự công bằng cho người em trai của mình.

Cụ thể, G.A chia sẻ:

"Cập nhật chính xác nhất về trường hợp em trai mình học L.V.L. bị đâm trưa hôm qua 9/9.

Nhiều ý kiến cho rằng có mâu thuẫn từ trước mình xin đính chính là KHÔNG!

- Trong lúc lấy xe tại bãi xe của trường QA đi trước H. đi sau va chạm vào xe QA. QA có quay lại nhìn chứ không chửi hay nói câu gì hết. Rồi H. và bạn nói gì QA nghe không rõ sau đó QA trả tiền xe rồi chạy đi. Sau khi ra tới cổng thì H. chạy lên va chạm thêm lần nữa đụng vào đầu xe QA có quay qua nhìn xem là ai thì lại là H. nó không muốn có chuyện mới về số nhóng ga chạy đi. Khi đó H. đổi chỗ với bạn lúc đầu là H. chở sau đó đưa tài cho bạn H. ngồi sau. 2 học sinh này dí theo sau QA cúp đầu xe và dùng dao thái lan đâm 1 nhát từ sau tới bên trái. Chỉ vì nhìn nhau khi va quẹt xe mà tới nông nổi này.

- H. nói e mình khích nên mới đâm, quẹt xe mà nhìn cái nói là khích thì chẳng hiểu nổi thanh niên này chơi đồ nhiều nên ngáo đá hay sao nữa. **** H. này là học sinh 11 từ trường N.T. chuyển vào LVL được 3 ngày. 1 học sinh cá biệt - học lực trung bình - hạnh kiểm khá chẳng hiểu lý do gì được vào ngôi trường danh tiếng nhất nhì Vĩnh Long. Đạo đức thì không có đi học làm gì để ảnh hưởng đến mọi người. Mỗi người có 1 mạng mà nó xem rẻ mạng người quá. Giờ đây đi học ai đụng đến cũng rút dao đâm rồi học sinh nào dám đi học nữa. Phụ huynh cho con đi học hay đi để mất mạng. Trong khi đó là H. đâm vào xe em mình trước còn nói là em mình khiêu khích. Mình cần trường mạnh tay đuổi học ngay em H. này!!!

- Cái sai thứ nhất là đi học mang hung khí

- Cái sai thứ hai dám cầm hung khi đi gây án ( cái này là đâm muốn lấy mạng người) này nó đâm lén từ sau lên không hề kêu đứng lại nói chuyện hay trực diện đâm mà là đâm lén. Ông nội né không được!

- Cái sai thứ ba đâm người xong không đi đầu thú mà thay vào đó máu lạnh ra tiệm net ngồi như bình thường.

- Cái sai thứ tư sau khi xảy ra sự việc GĐ H. không có thành ý giải quyết vấn đề. Cậu H. vào bệnh viện còn lớn tiếng “tao là cán bộ, chưa biết ai hơn ai”. Có ai giải thích hộ em câu nói này nghĩa gì không?

Vết thương của Q.A. khá sâu. Theo anh G.A. chia sẻ, vết đâm chỉ lệch khoảng 1 cm thôi là có thể trúng phổi, Q.A. có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào.

Vết thương của Q.A. khá sâu. Theo anh G.A. chia sẻ, vết đâm chỉ lệch khoảng 1 cm thôi là có thể trúng phổi, Q.A. có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào.

Chiếc áo của Q.A. nhuốm đầy máu sau vụ đâm nhau.

Chiếc áo của Q.A. nhuốm đầy máu sau vụ đâm nhau.

- Em mình QA bị đâm 1 nhát rất sâu mất máu rất nhiều. Chỉ cần sâu thêm 1cm hoặc lệch 1cm là nó xuyên qua phổi em mình mất mạng ngay. Máu chảy ướt áo học sinh qua áo khoác chảy ướt tới quần tây lên cả xe. Mọi người nghĩ máu người hay máu heo mà không xót.

- Mình cần mọi người chung tay chia sẻ để nhà trường loại bỏ thành phần cặn bả này ra khỏi học đường. Đồng thời răng đe những học sinh có mầm móng giang hồ ngay từ ghế cấp 3 để xã hội có lại sự yên bình !!!!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi hôm qua đến nay.

- Em mình là Q.A. học sinh lớp 12

- Người đâm là T.H.H. học sinh 11".

Chân dung N.H.H. - nam sinh đâm bạn mình chỉ vì tưởng nhìn đểu?

Chân dung N.H.H. - nam sinh đâm bạn mình chỉ vì tưởng nhìn đểu?

Chúng tôi đã liên lạc với Hiệu trưởng trường THPT L.V.L, một trong những trường THPT tốp tỉnh Long nơi 2 nam sinh trên theo học. Vị hiệu trưởng đã xác nhận có sự việc trên và cho biết vụ việc trên đang được cơ quan Công An điều tra và xử lý.

Bài liên quan