Vợ chồng một chân đưa nhau lên núi, chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới
Đều bị mất đi một chân nhưng Thu và Bảo đã thực hiện được mong muốn đi du lịch cùng nhau và chụp một bộ hình đặc biệt để kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới.

Nguyễn Thị Lệ Thu (27 tuổi) mất chân phải do vụ tai nạn hồi chị học lớp 5. Còn Đoàn Ngọc Bảo (28 tuổi) mắc bệnh phù chân voi bẩm sinh nên phải cắt bỏ chân trái cách đây 9 năm. Hơn một năm trước, Thu và Bảo gặp nhau. Và như duyên trời định, Thu và Bảo kết hôn và trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau.
Mặc dù đều bị mất đi một chân nhưng Thu và Bảo vẫn luôn có niềm đam mê đặc biệt dành cho du lịch và mong ước sẽ có ngày được tận hưởng cảm giác chinh phục những điểm đến thú vị cùng nhau.

Chị Thu cho biết, sau khi kết hôn, vì dịch bênh nên hai vợ chồng không thể đi du lịch như nhiều đôi mới cưới. Mãi đến tận bây giờ, hai vợ chồng mới có cơ hội để thực hiện một chuyến đi du lịch cùng nhau. Và thật đặc biệt khi chuyến đi lần này rơi vào đúng dịp kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới của hai vợ chồng.
“Vợ chồng mình được nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải ngỏ ý chụp tặng vợ chồng một album ảnh với thiên nhiên. Sau vài lần lỡ hẹn vì thời tiết, con nhỏ, chưa sắp xếp được thời gian thì hai bên hẹn nhau đúng dịp kỷ niêm 1 năm ngày cưới của vợ chồng”, chị Thu nói.


Bộ ảnh kỷ niệm độc đáo này được thực hiện tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Người bình thường khi đến Ba Vì đều gặp khó khăn trong việc di chuyển vì địa hình hiểm trở và trơn trượt. Tuy nhiên, vợ chồng anh chị gần như không gặp khó khăn khi trekking dù chỉ có một chân.
Với chiếc chân giả và đôi nạng gỗ, Thu và Bảo đã cùng nhau băng qua những tảng đá lớn hiểm trở, chạy trên những đoạn đường núi, sỏi đá nham nhở,... những nơi mà chỉ cần sểnh chân một chút là rất dễ trượt ngã.

Với Bảo, đây là thử thách không mấy khó khăn vì trước đây anh đã từng thử thách bản thân ở nhiều cung đường tương tự. Nhưng đối với Thu, đây là lần đầu tiên cô vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục thử thách đặc biệt này.
Lần đầu tiên trekking, Thu vừa háo hức vừa run sợ. “Trong quá trình thực hiện, có một số đoạn đường dốc trơn trượt, mô đá cao và nhiều rêu nên mình cũng hơi sợ. Nhưng được sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải và sự động viên của chồng nên mình đã vượt qua nỗi sợ hãi đó”, chị Thu chia sẻ.


Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh dành cho vợ chồng Thu – Bảo, nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải cho biết: “2 vợ chồng Thu và Bảo đều là những con người “đặc biệt”, họ đều có chung sở thích là vi vu và hòa mình với thiên nhiên. Cho nên, tôi muốn tặng 2 em một bộ ảnh và thật vui khi bộ ảnh này lại trùng hợp vào đúng ngày kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới của 2 em. Hy vọng bộ ảnh sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc ý nghĩa, để ta nhận ra rằng cuộc sống xung quanh thật kỳ diệu và tươi đẹp”.

Nụ cười mãn nguyện của chi Thu và anh Bảo trong từng bức hình không khỏi khiến người xem cảm phục. Tuy rằng đây là lần đầu tiên vi vu, thử thách giới hạn của bản thân với thiên nhiên nhưng họ thức sự rất thích thú và hạnh phúc.
“Cảm giác vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục được một thử thách mới thật là tuyệt vời. Mình không còn biết mệt, biết sợ hãi là gì nữa. Và cũng nhờ chuyến đi lần này, tôi khám phá ra mình cũng giống như mọi người. Chỉ cần có quyết tâm thì không có giới hạn nào chúng ta không thể làm được”, chị Thu chia sẻ.

Đi du lịch, khám phá thế giới là chuyện khó khăn đối với nhiều người khuyết tật. Thế nhưng, bộ ảnh đặc biệt của Thu – Bảo như một minh chứng cho thấy không có gì là không thể, không có nơi nào là không thể đến nếu bạn có đủ nghị lực và dám vượt qua giới hạn của bản thân.

Photo : HaiLeCao
Group : Sinh ra để hoang dã
