Vợ kiếm tiền rất vất vả vì thế đàn ông hãy biết trân trọng

Đàn ông trân trọng đồng tiền mình làm ra 1 thì nên trân trọng tiền vợ làm ra 10. Bởi vì họ thực sự vất vả chứ không sung sướng gì đâu.

Đi làm về đã 6 rưỡi tối, Đại nghĩ chắc chắn vợ đã cơm nước đợi sẵn anh chỉ việc tắm là ngồi vào ăn ngay. 1 ngày làm việc căng thẳng, sếp giao và hối thúc công việc quá nhiều khiến Đại mệt mỏi. Giờ ăn xong chỉ muốn nằm dài trên ghế nghỉ ngơi thôi, mấy ông bạn có gọi đi đánh cờ anh cũng chịu.

Lương vài triệu bạc có đủ nuôi thân không (Ảnh minh họa)

Lương vài triệu bạc có đủ nuôi thân không (Ảnh minh họa)

Nhưng vừa bước chân vào nhà thì Đại giật bắn mình khi giẫm phải nước dưới nền. Nhìn xuống thấy cái quần của con vứt ở đó anh biết ngay mình vừa giẫm phải bãi nước tiểu của con mình. Bước được 2 bước nữa thì Đại lại nhói chân vì đồ chơi của con vất bừa bãi. Bếp lạnh tanh, mớ rau đang nhặt dở vất chỏng chơ dưới đất. Mặt Đại nhăn lại, đúng lúc đó vợ bế con từ nhà tắm đi ra, anh quát ấm lên:

- Làm gì mà giờ chưa cơm nước gì hả? Có làm nổi không hay tôi thuê người làm?

- Có phải em chơi đâu. Đi làm về là đón con rồi chợ búa, đang làm rau thì con ngồi chơi lại đái dầm nên em đi tắm cho con luôn rồi mới nấu cơm.

- Cô đừng có lý do. Làm thì nhàn nhã, làm văn phòng như cô suốt ngày lướt web mua sắm chứ vất vả gì. Lương vài triệu bạc có đủ nuôi thân không. Có 1 đứa con đã không chăm nổi người ta 2, 3 đứa thì sao?

- Anh nói thế. Làm gì chẳng vất vả. Không vất đường nọ thì vất đường kia. Em biết lương em thấp nhưng em vẫn cố gắng để phụ giúp anh...

- Thôi, cô đừng nói nhiều nữa. Không cơm nước được tử tế thì nghỉ việc ở nhà trông con. Giờ tôi ra ngoài.

Trân trọng đồng tiền mình làm ra 1 thì nên trân trọng tiền của vợ làm ra 10 (Ảnh minh họa)

Trân trọng đồng tiền mình làm ra 1 thì nên trân trọng tiền của vợ làm ra 10 (Ảnh minh họa)

Đại mặc vợ con tự lo với nhau anh ra ngoài ăn rồi đi bù khú với bạn bè tới 10 giờ đêm mới về. Lúc này con đã ngủ còn vợ mới tắm rồi giặt giũ rửa bát đũa. Xong xuôi lúc vợ lên giường nằm cũng thấy 12 giờ đêm. Đại lẩm bẩm:

- Vài việc vớ vẩn mà bày ra giờ mới ngủ làm như mình vất vả lắm.

Những ngày sau đó vợ cơm nước có sớm hơn nhưng nhà cửa vẫn bề bộn làm cho Đại phát ngán. Cuối tháng Đại bảo vợ:

- 1 là cô nghỉ làm, 2 là tôi sẽ ra ngoài ăn chứ không về cái nhà này nữa.

- Anh sao thế. Em đi làm lương không cao nhưng mỗi tháng cũng được 7 triệu, cũng phụ anh được tiền cho con đi học và ăn uống mà...

- Tôi không cần vài đồng tiền lẻ của cô. Và thật sự sao tôi lại vớ phải cô không biết. Thà cô giỏi giang như người ta lương tháng làm mấy chục triệu có tiền thuê ô sin, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, cơm nước nấu ngon lại được ăn sớm. Đằng này lương thấp, lại làm cái gì cũng không ra hồn.

Đại ầm ầm quát tháo rồi gọi điện luôn cho mẹ:

- Mẹ tìm hộ con giúp việc với.

- Giúp việc làm gì hả con? Tốn tiền ra.

- Bảo vợ con nghỉ ở nhà nội trợ thì không chịu, lương vài đồng mà tối nào về cũng chẳng được ăn cơm sớm. Cứ kêu con quấy con nghịch nọ kia, mệt người.

- Thì đúng là như thế còn gì. Vợ con 1 lúc mấy việc, nó vừa đi làm vừa lo con cái nhà cửa thế là giỏi rồi con ơi. Mày đi làm về có hộ nó cái gì không?

- Nấu tí cơm có gì mà phải hộ.

- Thế mày có biết giờ nghỉ trưa nó tranh thủ qua viện chăm em gái mày phụ mẹ không? Rồi lại tong tong chạy xe về công ty làm. Vừa hết giờ phi ngay về đón con kẻo muộn rồi qua chợ mua đồ về cơm nước. Mày có bón cho con mày thìa cơm thìa cháo nào không hay toàn là vợ?

- Nuôi con là việc của đàn bà mà mẹ? Sao mẹ hỏi hay vậy?

- Đấy, chẳng giúp vợ được việc gì. Mẹ đố mày làm được từng ấy việc mà vẫn kiếm tiền được đấy? Mình trân trọng đồng tiền mình làm ra 1 thì nên trân trọng tiền của vợ làm ra 10, vì họ thực sự đã rất vất vả. Đừng có lúc nào cũng khinh vợ rằng lương có vài đồng bạc. Vài đồng ấy là công sức là sự cố gắng không mệt mỏi của vợ mày rồi đấy.

- Thôi mẹ kiếm giúp việc cho vợ con đi.

- Không phải kiếm, mẹ sẽ sang đỡ cho chúng mày vì em nó cũng ra viện rồi. Khi nào mày đỡ bận việc hơn thì mẹ về. Phải để vợ mày nghỉ ngơi nữa.

Sau hôm đó mẹ Đại sang giúp 2 vợ chồng anh thật. Thấy vợ nấu nướng, mẹ thì chơi với cháu còn mình chỉ ngồi không trên bàn tự dưng Đại thấy xấu hổ. Lâu anh cứ coi thường vợ mà không biết vợ mình 1 lúc đã vất vả thế nào. Vợ cố gắng mọi thứ để anh toàn tâm toàn ý với công việc mà anh lại cứ nghĩ cô ấy đi làm chỉ như đi chơi. Đại hối hận xin lỗi vợ và hứa sẽ sẵn sàng giúp vợ việc nhà để cô ấy đi làm được thoải mái.