Vợ Vân Quang Long bức xúc trước 'cách cho' tiền quyên góp từ đêm nhạc tưởng nhớ chồng
Vợ Vân Quang Long cho rằng mình không được tôn trọng trước những yêu cầu mà ban tổ chức đêm nhạc đưa ra.
Mới đây,người hâm mộ đã được dịp chứng kiến đêm nhạc ấm áp để tưởng nhớ nhạc sĩ Vân Quang Long. Được biết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được trao cho vợ con nam ca sĩ.
Thế nhưng, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại chứng kiến bài đăng củaLinh Lan - vợ của ca sĩ Vân Quang Long khi cô đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc đối với "cách cho" của ban tổ chức.
Trước tiên, vợ nghệ sĩ Vân Quang Longgửi lời cảm ơn đến các anh chị em nghệ sĩ. Sau đó, cô cũng thông báo việc mình sẽ không đến điểm hẹn để nhận tiền vì nhiều lí do.

"1. Mấy ngày vừa qua bé Helen bị nóng và không được khoẻ nên Linh Lan không muốn bế con đi xa sợ con về sẽ cảm thêm.
2. Linh Lan không cảm thấy được tôn trọng khi có sự đề nghị là chiều nay nếu đến điểm hẹn thì Linh Lan phải mang theo giấy chứng minh nhân dân của mình và giấy khai sanh của con. Đây là một điều làm cho Linh Lan rất buồn như là mình phải đi xin xỏ và chứng minh một điều gì đó thì mới nhận được sự giúp đỡ.
Xin thưa là lòng tự trọng và danh dự của Linh Lan không cho phép mình làm điều đó. Tục ngữ Việt Nam mình có câu "Nghèo cho sạch, rách cho thơm" và "Của cho không bằng cách cho".
3. Có rất nhiều thông tin không đúng sự thật về Linh Lan trong thời gian vừa qua, đã vu khống cho Linh Lan về việc hỗn láo với cha mẹ anh Long và kêu gọi YouTube lên tiếng chửi rủa người lớn", cô viết.
Đồng thời, cô cũng bày tỏ bức xúc khikhi đã có rất nhiều nick giả mạo tên của Linh Lan trên YouTube, Facebook và TikTok để đi bình luận tạo ra sự hiểu lầm cho Linh Lan với cha mẹ ruột của Vân Quang Long.
Trước đó, có rất nhiều lùm xùm liên quan đến Linh Lan và Vân Quang Long. Thậm chí, chị gái của cố nghệ sĩ này - Mimi cũng livestream tố cô sống hai mặt,chiêu trò với bố mẹ chồng.

Mimi đã livestream nhằm chỉ trích Linh Lan: "Em cố tình xui khiến dư luận tấn công ba mẹ thằng Long và Ái Vân cùng hai đứa con đầu. Trời ơi, hai đứa nhỏ nó vô tội, biết gì đâu mà em lôi chúng vào. Em khiến đứa con gái lớn của thằng Long phải nghỉ học mấy ngày chỉ vì em livestream nói này nói nọ. Em thấy có đau lòng không? Chị rất buồn về em. Khi thằng Long còn sống, em đòi nó đủ thứ. Nào là nhà dột, không có xích đu cho con, không có xe hơi chở con đi khám bệnh. Em phải biết bên đây là mùa dịch chứ. Em tạo áp lực quá kinh khủng với thằng Long. Ở bên này mùa dịch, nó đã không có công ăn việc làm, không có show đi hát mà em ở nhà cứ vòi, tạo áp lực như vậy thì đầu óc nào để nó sống thanh thản.
Em là con người hai mặt. Một mặt em kêu gọi mọi người đừng đả động đến ba mẹ thằng Long cho hai bác yên ổn, nhưng một mặt em đưa chuyện nọ chuyện kia để dư luận đả kích hai bác. Em khôn lắm, em không trực tiếp nói thẳng về ba mẹ thằng Long nhưng cố tình đưa chuyện để người ta chửi. Chỉ có mỗi cái tin nhắn Ái Vân nhắn cho em thông báo mấy giờ tang lễ, em cũng chụp lên mạng. Em nói em thương chồng em, em thương ở chỗ nào khi tối ngày em kích cho người ta chửi chính ba mẹ đẻ ra chồng em?".
"Chị và gia đình rất thương bé Helen. Dù sao nó cũng là con cháu, máu mủ trong dòng họ. Không ai trong nhà lại không thương bé. Bây giờ thằng Long ra đi, bé Helen tội như thế nên ai cũng thương. Chính vì thế nên mọi người nhịn em nhiều lắm. Hiện tại, điện thoại của Long là chị giữ, nên chị nắm hết tin nhắn, nhật ký của nó, không ai ngoài chị. Chính chị đã được ba mẹ Long ủy thác. Bởi vậy nên em đừng chửi Ái Vân, tội nghiệp nó. Mọi thứ của Long bên này, chị có quyền quyết định. Chị đọc tin nhắn và không ngờ em lại thù gia đình thằng Long đến thế. Em nói Helen không có ông nội, bà nội. Giờ em lên nói làm cộng đồng mạng chỉ trích ông bà.
Chị nói cho em biết, mọi chuyện của Long bên này mẹ đều biết hết vì lúc nào Long cũng gọi điện tâm sự với mẹ. Chẳng qua mẹ không nói ra thôi chứ em đừng hòng qua mặt mẹ. Em có biết vì sao mẹ lại lạnh nhạt với em không? Trong khi bên này đang mùa dịch không làm ăn được, nay em đòi mua xích đu ba mấy triệu, mai em đòi mua ô tô chở Helen đi khám bệnh. Long bảo với chị: 'Em ở bên này còn chưa có tiền tiêu, mà nó ở nhà đòi mua xe hơi, rồi đòi học bằng xe hơi. Em bảo nó cứ từ từ thì nó chửi em'. Chị nghe mà đau lòng. Rồi em làm gì mà đòi mua xích đu những ba mấy triệu. Nói chung, em không biết thương thằng Long. Nếu em biết thương nó thì không có ngày này xảy ra. Bởi vậy nên em đừng trách ba mẹ. Ba mẹ giận em là lẽ thường tình thôi, không có gì đáng ngạc nhiên cả".
Dù Vân Quang Long đã qua đời hơn 3 tháng qua nhưng những câu chuyện về gia đình, tài sản vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.
