Với em anh là cả thế giới, nhưng anh lại chẳng chịu cố gắng vì tương lai của cả hai

Yêu thì yêu nhưng mình vẫn muốn chia tay vì quá chán cảnh người yêu không biết phấn đấu. Mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?

Mình 24 tuổi còn người yêu mình 26 tuổi. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, anh còn là con trai duy nhất nên từ nhỏ anh đã được cưng chiều. Gia đình mình thì bình thường, thuộc diện đủ ăn đủ sống nên từ nhỏ mình luôn cố gắng trong mọi việc.

Nói về người yêu mình, anh là một người tốt bụng. Từ lúc yêu nhau, anh luôn chiều chuộng và nhường nhịn mình. Trong mọi cuộc cãi nhau, anh đều là người làm lành trước. Chưa bao giờ anh quát mắng hay nói gì quá đáng với mình.

Tụi mình yêu nhau 4  năm rồi, cũng đôi lần anh ngỏ lời kết hôn nhưng mình đều né tránh. Mình chưa muốn kết hôn vì mình chưa thấy được sự nỗ lực và cố gắng của anh.

Lúc theo đuổi mình, anh tỏ ra là một người thông minh, rất biết phấn đấu và chịu khó. Sau khi anh tốt nghiệp, mình không thấy sự cố gắng đó nữa. Anh được bố mẹ hậu thuẫn cho một công việc rất tốt sau khi tốt nghiệp. Anh cứ đi làm rồi về nhà, không tăng ca hay đi tiếp khách gì. Có thể nói, anh đi làm cho vui vậy thôi vì mọi chuyện đã có ba anh chống đỡ. Mình không hề thấy anh có ý định phấn đấu cho công việc này. 

1377069841-chongkhongcochitienthu-tam-eva1

Mình cũng nói khéo với anh về chuyện cố gắng làm việc để được thăng chức nhưng anh rất hời hợt. Anh cho rằng vị trí này rất tốt. Lương của anh đủ sống, anh không muốn tự làm khổ bản thân. Mỗi lần nói đến vấn đề công việc, anh đều bảo có thái độ tiêu cực.

Bản thân mình sau khi tốt nghiệp đã cố gắng rất nhiều. Mình luôn hoàn thành xuất sắc KPIs được giao. Thậm chí, mình còn tăng ca rất nhiều. Nhờ thái độ và biểu hiện tốt mà mình được tăng lương rất nhanh còn anh thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Có lần, mình nói thẳng với anh về vấn đề này. Mình hỏi anh có nghĩ đến chuyện sẽ cố gắng cho tương lai hai đứa không. Anh bảo là cố gắng làm gì nhiều, ba mẹ lo cho anh hết rồi. Mình thật sự thất vọng với câu trả lời này. 

Mình đã nghĩ đến vấn đề chia tay. Mình không quan tâm người yêu giàu có hay không. Mình chỉ mong người yêu là người biết phấn đấu và có chí tiến thủ. Có phải mình đang quá đòi hỏi quá nhiều hay không?