Với hơn 3 triệu đồng, quẫy hè cuồng nhiệt tại Bình Thuận 4 ngày 3 đêm
Theo chân chàng trai Hà Thành khám phá lịch trình chào hè cùng Bình Thuận 4 ngày 3 đêm chỉ với 3 triệu hơn trên tay nào!
Cả team áo trắng có làm bạn say nắng không nào! Thật sự xịn sò quá đúng không nào?
Hè về cũng là lúc những bãi biển xanh trong ươm nắng vàng vẫy gọi. Nếu bạn đang mãi phân vân chưa biết chọn điểm đến nào thì Travel Mag mách nhỏ cùng bạn một điểm siêu hot mùa hè này nha. Đó là Bình Thuận cùng lịch trình xịn sò của chàng trai Hà Thành – Trần Lê Ngọc Thắng (@thangcuoi.93) hứa hẹn sẽ mang đến bạn nhiều kinh nghiệm hữu ích cùng những bức ảnh “yêu ngay cái nhìn đầu tiên” nha.
Lịch trình khám phá Bình Thuận 4N3Đ
Ngày 1: Di chuyển từ Sài Gòn đến Mũi Né - Bình Thuận

Từ Sài Gòn bạn có thể đi xe Phương Trang với giá 115k để đến Mũi Né. Xuất phát vào 6h30 sáng, bạn sẽ “say hi” Mũi Né vào khoảng 11h, bạn có thể chọn đi xe limousine cho riêng tư và thoải mái nhé!

Tai trung tâm Bình Thuận có rất nhiều các dịch vụ homestay, khách sạn để bạn chọn lựa. Bạn có thể chọn Meraki Oasis Hotel , nơi có view đẹp cùng vô số góc sống ảo xịn sò, mà giá khoảng 1000k/phòng/4 người. Sau khi check – in nghỉ ngơi, bạn có thể đến Chameleon bar ngắm hoàng hôn và ăn một vài món gì đó.
Meraki có 2 khu và 2 cái bể bơi nha. Cách nhau có 1 nhà thôi à.


Chỉ cần đứng vào thôi là auto có ảnh đẹp
Đến Mũi Né mà không ăn hải sản là chưa đến Mũi Né rồi. Bạn có thể đến quán Bibo quán rẻ mà ngon lắm nghen. Nhóm mình ăn no nê luôn mà chỉ mất 1500k cho 4 người mà thôi.
Ngày 2: Mũi Né - Tuy Phong
Ngày thứ hai bắt đầu khá sớm từ 5h00 sáng, tụi mình book xe Jeep để đi đến 4 điểm Đồi Cát, Suối Tiên, Bàu Trắng và làng chài Mũi Né với giá 630k/xe. Đây cũng là cung đường đẹp nhất nước ta luôn đó nghen, đến Mũi Né rồi mà không check – in ở đây là sẽ tiếc lắm cho mà xem.

Cùng đón bình mình
Khi đến đồi cát thì bạn sẽ phải thuê xe riêng để lên đỉnh đồi với giá giá xe moto là 200k/ người còn xe jeep là 1000k/ xe.

Cảnh ở đây siêu đẹp, bấm tấm nào là ưng tấm đó liền, tuy nhiên đừng mải mê ở đây mà quên mất lịch trình bạn nhen. Sau khi cùng nhau chụp choẹt ở Đồi Cát và Bàu Trắng, team mình đi ăn trưa luôn vì quá đói, bỏ qua luôn hai điểm làng chài và Suối Tiên. Mình nghĩ hai chỗ ý cũng không đặc sắc mấy tuy nhiên nếu bạn có thời gian hơn và không bị đói như tụi mình thì cũng nên “mục sở thị” hai tọa độ này nha. Dù không đi hết những điểm nào thì cũng không được trả lại tiền đâu nè, nên lưu ý và cân nhắc nghen.


Sau khi trả phòng, tụi mình lại tiếp tục đặt xe để đi đến Tuy Phong với giá 1200k/xe/4 người. Đến đây mình chọn khách sạn Hoàng Đăng ở 62 Võ Thị Sáu để nghỉ ngơi với giá 300k phòng/ 2 người và thuê xe máy 75k/ xe/ nửa ngày.
16h00, mình bắt đầu xuất phát đến Nhà máy điện gió Phú Lạc và Bãi đá Cổ Thạch. Đến đây thích lắm luôn nè, gió lộng mát rượi mà góc nào lên hình cũng lung linh cả.


Bên cạnh việc chụp choẹt sống ảo, tụi mình cũng ra cảng tàu Liên Hương để đặt trước vé ra Hòn Câu, hoặc đặt tour của page Cù Lao Câu Bản Địa . Mình đặt tour 1 ngày của Cù Lao Câu Bản Địa với giá 650k/người, gồm tiền tàu, hướng dẫn viên, tiền ăn trưa, lặn ngắm san hô. Ngoài ra còn có cả tour 2 ngày 1 đêm cho bạn nào muốn cắm trại trên đảo nhé!


Ngày 3 – 4 : Khám phá Hòn Câu ( Cù Lao Câu ) – quay lại Sài Gòn
Đã đặt vé từ trước, sáng nay tụi mình chuẩn bị vài bộ xịn sò rồi tập kết ở cảng Liên Hương vào lúc 7h00 rồi xuất phát ra đảo. Đi thuyền mất khoảng 45 phút, sẽ có những hôm sóng to đấy nên bạn nào say sóng thì nên chuẩn bị theo thuốc nha, không là không còn sức mà quẫy luôn đấy!

Đến đảo bạn sẽ ngẩn hết cả người vì cảnh đẹp ở đây luôn ấy. Đảo hoang sơ nên cũng không có quá nhiều quán ăn hay nhà nghỉ gì cả. Bạn hướng dẫn viên sẽ đưa cả đoàn đi quanh đảo một vòng, tham quan những điểm đẹp nhất, sau đó tắm biển và ăn trưa. Bạn đừng quên mang theo đồ bơi để đi trekking luôn nha

Nhìn có thua kém gì nước ngoài đâu cậu ơi!
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi tầm 20p, mình sẽ tiếp tục lên thuyền và ngắm san hô. Cuối cùng trở về lại càng lúc 15h00.
Ở Tuy Phòng không quá nhiều quán xá nên thấy quán nào ổn là mình xà vào luôn.Có hai địa điểm mà mình ưng bụng là quán chè Bé Điệu và quán ốc Bảo Trâm ngon và rẻ, bạn đến Tuy Phong có thể thử nha.


Sau khi rời Hòn Câu mình về lại Sài Gòn luôn, khép lại một hành trình khám phá Bình Thuận siêu đáng nhớ! Tổng chi phí chuyến đi của mình khoảng 3 triệu – 3 triệu 5/ người cho chuyến đi 4N3Đ cực đáng nhớ!
Tada vậy là TravelMag cùng bạn khám phá hành trình xịn sò và nhiều điều thú vị của chàng trai Hà Thành – Ngọc Thắng rồi nè! Mong là Ngọc Thắng sẽ có nhiều những hành trình thú vị hơn nữa nha. Còn bạn thì sao nào? Đã thấy đôi chân cuồng đi bắt đầu nôn nao về một chuyến du ngoạn Bình Thuận xịn sò chẳng kém cạnh chưa? Nếu có thì chờ gì hè về rồi quẩy thôi nào!
