Vụ án rùng rợn về "Quý cô cồn cát" - Diễn viên từng tham gia phim Hàm Cá Mập
Một người phụ nữ không rõ danh tính đã bị sát hại tại bãi biển Race Point Dunes, Hoa Kỳ vào thập niên 70. Cô được mọi người gọi với cái tên "Quý cô cồn cát" (Lady of the Dunes).
Cái chết bí ẩn của "Quý cô cồn cát"
Vào tháng 06/1974, một cô bé 12 tuổi tình cờ phát hiện ra trên cồn cát có một xác chết. Ngay sau đó phoá cảnh sát đã đến kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy cô tử vong do bị tấn công tình dục và bị sát hại trong tình trạng khoả thân.
Tại hiện trường không để lại vũ khí hay bằng chứng nào cho thấy đã xảy ra vụ tranh chấp. Quá trình điều tra cho thấy nạn nhân bị tổn thương nặng phần đầu, đây chính là nguyên nhân khiến cô tử vong. Phần tay đã bị mất nên cảnh sát không thể kiểm tra dấu vân tay. Phần cổ có vết thương lớn và răng đã bị nhổ hết đi.
Thi thể của "Quý cô cồn cát" được phát hiện trên bãi biển Race Point Dunes.
Giới điều tra suy luận rằng hung thủ có thể là người quen của “Quý cô cồn cát” bởi tình trạng ra đi lúc đó cô đang nằm trên một nửa chiếc khăn tắm, nửa còn lại như đang dành chỗ cho một ai đó.
Sau một thời gian điều tra, cảnh sát xác nhận rằng xác chết của nạn nhân có thể là Rory Gene Kesinger. Cô là một nữ tù nhân từng có tiền án trộm cướp và sử dụng chất cấm. Diện mạo và chiều cao của cô khá trùng khớp với nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ADN sau này cho ra Rory không phải là "Quý cô cồn cát".
Cảnh sát tiếp tục vào cuộc điều tra danh tính nạn nhân nhưng tất cả đều bị loại bỏ. Họ đành chuyển hướng qua truy tìm hung thủ.
Ảnh phục dựng thi thể nạn nhân
Năm 1981, cảnh sát nghi ngờ Whitey Bulger - Người từng có tiền án nhổ răng nạn nhân sau khi sát hại. Đặc biệt, vào thời điểm án mạng xảy ra, nhiều người đã nhìn thấy hắn đi cùng một người phụ nữ có ngoại hình giống với "Quý cô cồn cát". Tuy nhiên không tìm ra bằng chứng nào buộc tội Whitey Bulger, cảnh sát đã từ bỏ cuộc điều tra.
Sau này, một người có tên Hadden Clark đã đến và thú nhận giết "Quý cô cồn cát". Hắn gửi hai bức vẽ, một bức vẽ người phụ nữ nằm trần truồng và bức khác thì phác họa sơ đồ nơi tìm ra thi thể nạn nhân. Hắn còn khai đã sát hại rất nhiều người sau đó chôn xác họ ở sân vườn nhà ông bà hắn. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nhà ông bà Hadden thì không tìm thấy bất cứ xác chết nào. Phía cảnh sát cho thấy không có bằng chứng nào cho thấy Hadden Clark là hung thủ và xác nhận hắn bị bệnh hoang tưởng. Cuộc điều tra cái chết "Quý cô cồn cát" đi vào ngõ cụt.
Whitey Bulger
"Quý cô cồn cát" từng tham gia bộ phim Hàm Cá Mập
Sau này, con trai của tiểu thuyết gia kinh dị nổi tiếng Stephen King là Joe Hill cho rằng “Quý cô cồn cát” từng là diễn viên phụ xuất hiện trong tác phẩm Hàm Cá Mập sản xuất năm 1975.
Bộ phim Hàm Cá Mập
Ở phút 54.2 của bộ phim có xuất hiện một người phụ nữ có ngoại hình tương đồng với hình ảnh phục dựng của cảnh sát về “Quý cô cồn cát”. Bối cảnh quay phim cũng ở gần vườn nho Martha, cách nơi tìm thấy thi thể không xa và thời gian quay phim cũng gần với thời điểm xảy ra vụ án. Giả thuyết này đã nhận về nhiều sự đồng tình của mọi người.
Diễn viên quần chúng được cho là "Quý cô cồn cát".
Từ đó, khán giả đã tò mò và tìm hiểu về cô diễn viên quần chúng và bộ phim Hàm Cá Mập. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh điều đó bởi vị đạo diễn tuyển diễn viên đã qua đời vào năm 2009. Cũng không tìm thấy hồ sơ lưu giữ thông tin diễn viên bộ phim. Nhiều người cho rằng lập luận của Joe Hill để thu hút công chúng quan tâm đến bộ phim hơn.
Vụ án "Quý cô cồn cát" cho đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải khiến nhiều người cảm thấy rùng rợn vì cái chết bí ẩn này.


