Vụ bé gái 2 tuổi tử vong bất thường sau ngày đầu tiên đi học, chủ cơ sở mầm non chính thức lên tiếng

Chủ cơ sở đã chứng thức lên tiếng, cho rằng đây là cú sốc lớn đối với mình: "Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đột ngột, đau lòng".

Liên quan đến vụ học sinh mầm non2 tuổi tử vong bất thường sau ngày đầu đến lớp đang khiến dư luận xôn xao, hiện nay, trường mầm non tư thục Phú An, xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tạm đóng cửa ít ngày. Cô G., chủ cơ sở đã chứng thức lên tiếng, cho rằng đây là cú sốc lớn đối với mình."Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đột ngột, đau lòng".

Cơ sở mầm non tư thục ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

Cơ sở mầm non tư thục ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

Theo như lời của chủ cơ sở mầm non, vào sáng ngày 17/3,bé Vũ Thanh A., sinh năm 2019, đến lớp buổi đầu tiên. Buổi sáng khi đến lớp, bé bình thường, không chơi với các bạn. Các cô giáo cho rằng do cháu mới đi học nên chưa hoà đồng ngay được.

Theo chủ cơ sở mầm non trên, vào sáng 17/3, bé Vũ Thanh A., sinh ngày 27/9/2019, đến lớp buổi đầu tiên. Buổi sáng bé bình thường, không chơi với các bạn. Giáo viêncho rằng do cháu mới đi học nên chưa hoà đồng ngay được.

Trưa cùng ngày, cô giáo xúc cơm cho cháu A., ăn được vài miếng thì cháu khóc, cô không ép vì cho rằng buổi học đầu tiên nên bé còn sợ, chưa quen với môi trường mới. Cô giáo G. cho hay:"Sau đó các cô cho con ngủ, đến đầu giờ chiều vào lay con dậy nhưng con vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái.

Cô giáo nhanh chóng xoa dầu cho con nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình. Sau đó nhà trường cùng người thân đưa con đi bệnh viện nhưng con không qua khỏi".

Sau khi sự việc xảy ra, tâm trí cô vô cùng rối bời. Gia đình cô cũng đã trực tiếp đến chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình:"Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Cơ sở tôi cũng đã có báo cáo lên cơ quan chức năng".

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bài liên quan