Vụ chặt đầu ở quận 7: Nghi can cầm đầu vứt ra giữa đường

Liên quan đến vụ chặt đầu quận 7, một số nhân chứng cho biết sau khi gây án, nghi can đã cầm đầu của nạn nhân rồi vứt lăn lốc ra giữa đường.

Liên quan đến vụ án chặt đầu ở quận 7, TP HCM ngày 26/9, mới đây, các nhân chứng tại hiện trường đã tiết lộ nhiều chi tiết gây án rùng rợn của nghi can.

Cụ thể, theo nguồn tin của Pháp luật & Bạn đọc, chị H. (trú tại địa phương) cho biết, nghi can là dân xã hội. Trước khi vụ án mạng xảy ra, người dân sống xung quanh đều nghe thấy tiếng tranh cãi rất dữ dội của hai người. Hậu gây án, nghi can được cho là đã cầm đầu của nạn nhân đi ra con hẻm, sau đó vứt lăn lốc ra giữa đường.

Hiện trường vụ chặt đầu quận 7 ngày 26/9

Hiện trường vụ chặt đầu quận 7 ngày 26/9

Qua quá trình điều tra vụ chặt đầu quận 7, bước đầu, Công an TP HCM đã xác định, nạn nhân là một người đàn ông 45 tuổi, sống và làm nghề bán tạp hóa tại con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Hiện tại, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ án mạng trên địa bàn. Theo đó, nghi can bị bắt giữ là Trần Huy (sinh năm 1987, quê ở Lâm Đồng). Sau khi bắt giữ nghi phạm, công an đã tiến hành test nhanh và kết quả cho thấy, nghi can âm tính với ma tuý và SARS-CoV-2, không uống rượu bia.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 26/9, một số người dân địa phương nghe thấy một tiếng hét lớn tại một căn nhà trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Khi người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện một chiếc đầu người nằm lăn lóc trên đường, nằm cách đó không xa là phần thi thể người.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an đã lập tức đến hiện trường để điều tra vụ việc. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, công an đã khống chế một đối tượng ngay tại hiện trường rồi đưa đi. Đối tượng bị công an không chế có biểu hiện như bị "ngáo đá".

Bài liên quan