Vụ cháy làm 6 người tử vong tại Sài Gòn: Nạn nhân duy nhất sống sót được xuất viện

Sau quá trình điều trị, ông Tâm đã khỏe mạnh, tâm lý ổn định nên được cho xuất viện

Chiều 5/4, lãnh đạo BV Lê Văn Thịnh cho biết ông Lục Chấn Tâm - nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà ở TP.Thủ Đức làm 6 người tử vong, đã được xuất viện về nhà.

Hiện ông đang trong trạng thái tinh thần ổn định, tiếp xúc tốt, không còn hoảng sợ như trước, tâm lý diễn biến theo chiều hướng tích cực, đồng thời vết thương bỏng độ 2 cũng đã ổn định, liền tốt.

Ông Tâm khỏe mạnh, tâm lý ổn định chiều 5/4 trước khi xuất viện

Ông Tâm khỏe mạnh, tâm lý ổn định chiều 5/4 trước khi xuất viện

Trước đó, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra vào khoảng 1h10' rạng sáng ngày 30/3 tại căn nhà số 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, làm 6 người trong một gia đình tử vong thương tâm. Các nạn nhân tử vong đều là người thân của ông Tâm gồm vợ, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội. Trong đó, hai cháu nhỏ, có một cháu 6 tuổi còn một cháu mới hơn 2 tháng tuổi.

Ông Lục Chấn Tâm nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2 vùng tay, vùng ngực và lưng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tích cực xử lý, chăm sóc vết thương ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc. Ngoài ra, ông còn rơi vào trạng thái hoảng loạn, bật khóc khi nhắc đến vụ cháy, phải nhờ bác sĩ tâm lý của BV đến hỗ trợ, nói chuyện.

Ông Tâm lúc đang điều trị tại bệnh viện Lê Văn Thịnh

Ông Tâm lúc đang điều trị tại bệnh viện Lê Văn Thịnh

Thấu hiểu cho hoàn cảnh gia đình khó khăn của ông, BV Lê Văn Thịnh đã kêu gọi hỗ trợ. Số tiền quyên góp được lên tới 18 triệu 800 nghìn đồng. Sau khi chi trả tiền viện phí hết 9 triệu 786 nghìn đồng, số tiền còn lại đã được BV trao cho ông Tâm trong chiều 5/4.

Hiện tại, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an TP. Thủ Đức điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy làm 6 người tử vong.

Bài liên quan