Vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh 15 tuổi: Thái độ thản nhiên của hung thủ và sự đau đớn của người cha
Khi chứng kiến cảnh hung thủ dựng lại hiện trường vụ cưỡng hiếp và sát hại con gái, người cha đã không kiềm chế nổi muốn lao đến đánh kẻ thủ ác.
Mới đây, một vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh đã làm chấn động cả dư luận Thái Lan. Theo đó, danh tính kẻ thủ ác được xác định là Bangmad Prathom Kongrah (49 tuổi), nạn nhân là nữ sinh 15 tuổi Nong Nina.
Bangmad Prathom Kongrah. Ảnh: Viral Press
Nong Nina - nữ sinh 15 tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại dã man. Ảnh: Viral Press
Sau khi bị bắt giữ, hung thủ đã được cảnh sát đưa đi thực nghiệm hiện trường. Tại đây, hắn đã tái hiện lại hành vi phạm tội trước sự chứng kiến của bố mẹ nạn nhân và những người dân xung quanh.
Được biết, vụ việc xảy ra vào tối 26/2. Thời điểm đó, kẻ thủ ác đang say rượu và chuẩn bị lái xe về nhà. Tuy nhiên khi nhìn thấy nữ sinh 15 tuổi đang đứng lại đổ xăng, dục vọng trong hắn đã nổi lên. Theo camera an ninh ở trạm đổ xăng, hung thủ đã đứng đợi Nina trong 20 phút khi cô gái này trả tiền đổ xăng và đi mua đồ ăn nhẹ. Hắn lẳng lặng đi theo Nina 1 đoạn rồi đâm đổ xe cô bé ở một khu vực vắng người, cách trạm xăng khoảng 3km.
Sau đó, hung thủ tiến đến đấm mạnh 3 cái vào bụng để khống chế nạn nhân và bắt đầu cưỡng hiếp cô. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn tiếp tục đánh bầm dập mặt và sát hại nạn nhân rồi để chiếc xe máy chèn lên người cô bé để nguỵ tạo hiện trường giống một vụ tai nạn.

Hung thủ tái hiện lại hiện trường vụ án. Ảnh: Viral Press
Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng phát hiện vào rạng sáng ngày 27/2. Sau khi điều tra và xem xét kỹ các camera an ninh gần hiện trường, cảnh sát đã xác định Bangmad Prathom Kongrah là nghi phạm có liên quan tới cái chết của nữ sinh.
Khi chứng kiến cảnh thủ phạm tái hiện hành động cưỡng hiếp con gái mình với vẻ mặt bình thản, ông Anan Jantula (cha của nạn nhân) đã không kiềm chế được tức giận và nhiều lần cố gắng xông vào để hành hung thủ phạm bất chấp sự can ngăn của cảnh sát.
Ông Anan Jantula đã nhiều lần cố gắng lao đến đánh kẻ thủ ác đã sát hại con gái. Ảnh: Viral Press
Ông Anan Jantula cho biết sau cái chết của con gái, ông đã thường xuyên gặp ác mộng. Hiện tại, ông chỉ mong muốn luật pháp trừng phạt hung thủ một cách thích đáng để có thể trả lại công bằng cho con gái ông: ''Hắn ta đã từng làm những việc như vậy nhưng vẫn không gặp hậu quả gì. Hắn lặp lại tội ác của mình nên tôi chắc chắn hắn là một tên ác quỷ. Tôi mong hắn sẽ bị tử hình hoặc ít nhất là tù chung thân. Con gái tôi vẫn còn nhỏ, tôi đã luôn mong muốn được trông thấy con bé lớn lên và có một gia đình hạnh phúc".
