Vụ mất tích trong thang máy kì bí của hai mẹ con ở Trường Hoa
Sau 10 năm, vụ mất tích trong thang máy rùng rợn này vẫn chưa có lời giải đáp. Nhiều người đồn thổi là do "ma xui quỷ khiến".
Ngày 20/1/2008, một vụ mất tích trong thang máy kỳ lạ đã xảy ra ở Trường Hoa, Đài Loan. Một người phụ nữ 37 tuổi họ Lưu và cô con gái 4 tuổi đã vội vàng đi xe máy đến Tòa nhà Tài chính và Kinh tế Viên Lâm, rồi mất tích từ đó.
Vụ mất tích trong thang máy này đã gây chấn động cả Đài Loan, thậm chí, nhiều người tin rằng việc hai mẹ con mất tích có liên quan tới những thứ không sạch sẽ. Theo lời kể của người quản lý tòa nhà, lúc đó, trời đã rất khuya và người phụ nữ thì trông khá bối rối. Hai mẹ con đều mặc áo ngoài màu đỏ. Anh cảm thấy đáng ngờ nên đã ngăn không cho hai mẹ con vào, nhưng người phụ nữ này trả lời rằng mình đến để tìm một người bạn rồi nhanh chóng dắt con gái chạy vào thang máy. Sáng sớm ngày hôm sau, người quản lý tòa nhà vẫn không thấy bóng dáng hai mẹ con xuống lầu.
Ngờ rằng cô Lưu đến đây để tự tử, anh ta đã đi kiểm tra camera tòa nhà. Tuy nhiên, camera theo dõi cho thấy khi vào thang máy, bà Lưu tỏ ra rất hốt hoảng và lo sợ. Sau khi cửa thang máy đóng, người phụ nữ này bỗng cởi chiếc áo khoác đỏ của mình và con gái, đồng thời cởi cả giày. Tiếp đến, người phụ nữ này lôi con gái lao ra khỏi thang máy và biến mất khỏi màn hình giám sát.
Những hình ảnh cuối cùng của hai mẹ con mất tích trong thang máy.
Theo phán đoán ban đầu của người quản lý, việc bà Lưu cởi giày cao gót có thể là do bà ta muốn nhảy lầu. Tuy nhiên, chi tiết cởi cả áo khoác thì vẫn là một bí ẩn nên người quản lý đành gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi xem camera, cảnh sát tin rằng hai mẹ con bà Lưu hoàn toàn có khả năng tự tử nên đã lập tức kiểm tra khu vực lân cận của tòa nhà. Hàng chục nhân sự được điều động, liên tục tìm kiếm khoảng 7, 8 lần nhưng không thấy bóng dáng hai mẹ con hay bất kì vật chứng nào liên quan. Cảnh sát cũng đã điều tra cả những người ra vào tòa nhà, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng của hai mẹ con họ Lưu. Thậm chí, cảnh sát còn kiểm tra cả bể nước và đường ống dẫn nước nhưng vẫn không thấy họ.
Sau khi tin tức được phát trên TV, một người đàn ông tự xưng là chồng của Lưu đã liên hệ với cảnh sát, đồng thời cung cấp manh mối hai vợ chồng đã ly thân được một năm và có 4 người con. Bà Lưu nuôi 4 người con và người chồng trả tiền cấp dưỡng. Trước khi bỏ nhà đi, bà Lưu đã nói với con gái lớn đang học lớp 6 rằng mình sẽ đưa đứa út (người xuất hiện trong camera) sang nhà họ hàng chơi vài ngày. Vì không điều tra được gì những lời khai trên, vụ mất tích trong thang máy của hai mẹ con họ Lưu chính thức bị khép lại sau 10 năm.
10 năm sau, con gái lớn của bà Lưu một lần nữa xuất hiện trước truyền thông và tiết lộ một tình tiết mới: Mẹ mình là người mê tín, hay đi cúng bái. Tình tiết này đã khiến người dân Đài Loan xôn xao và tin rằng cặp mẹ con này bị trúng tà. Theo dân gian Đài Loan, mọi người đều nghĩ rằng ma thích màu đỏ. Việc hai mẹ con mặc hai áo khoác đỏ xuất hiện giữa đêm không bình thường chút nào.
Tiếp theo, người dân thắc mắc rằng vì sao khi ở trong thang máy, bà Lưu lại cởi giày và áo khoác ra trong khi không có ý định tự sát? Vì thế, họ cho rằng tất cả chỉ có thể là do ma quỷ xui khiến. Nhiều năm trôi qua, vụ mất tích bí ẩn trên đã khiến tòa nhà Viên Lâm trở nên nổi tiếng.
Một số người dân sống ở nơi này cho hay: "Tòa nhà này rất kỳ lạ, dù là cho thuê ở hay cho thuê cửa hàng thì cũng đều làm ăn rất kém. Thỉnh thoảng khi đi làm về khuya, bạn sẽ cảm thấy nơi đây còn hơi u ám và lạnh lẽo.”
> Đọc tin mới nhất hôm nay



