Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Nghệ An: Ngược đời tiểu tam ghen ngược chính thất

Thói đời vốn đã rõ ràng, phụ nữ một khi đã yêu thì rất ghen và dù cho đúng hay sai, họ cũng không bao giờ muốn chia sẻ người đàn ông mình yêu cho ai. Đây là bài học quá đắt cho thói chăng hoa và câu chuyện sẽ khép lại với một bản án để đời.

Ngày 12/4, Công an TP. Vinh cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Tùng (49 tuổi, trú xóm 12, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Empty

Được biết, cô chính là người gây ra vụ tạt chất lỏng (nghi là axit) vào người bà V. (48 tuổi, trú tại TP. Vinh) xảy ra ngày 9/4.

Vào khoảng 17h ngày 11/4, Tùng bị bắt tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khi đang trên xe khách lẫn trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Thông qua điều tra ban đầu, vào cuối năm 2018, Tùng có quan hệ tình cảm nhiều lần với ông H. (chồng của nạn nhân V.). Đến đầu năm 2021, nhận thấy ông H. không còn dành nhiều tình cảm cho mình, Tùng trở nên buồn bã. Phở ngon mấy cũng có ngày thấy chán, ông H. đã không còn thiết tha cuộc tình sai trái. Chính lúc này Tùng cũng biết được rằng do vợ ông H. cấm cản, bản thân ông cũng cảm thấy có lỗi với chính thất ông H cũng từ từ giãn ra và không qua lại nữa.

Cho rằng chính thất đã đi qua giới hạn về chuyện tình cảm, Tùng ghen ngược và tìm cách trả thù.

Đối tượng có ý định sử dụng hóa chất để tạt vào bà V. nhằm huỷ hoại nhan sắc của vợ người tình.

Khoảng 9h ngày 9/4, Tùng dùng một chiếc ca nhựa màu vàng đựng hóa chất (nghi axit) rồi đậy nắp lại và cho vào một túi ni lông. Đối tượng điều khiển xe máy mang theo chiếc ca nhựa đi đến khu vực phường Quán Bàu (TP Vinh).

Ngôi bà V. nơi xảy ra vụ việc.

Ngôi bà V. nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, Tùng gửi xe máy của mình ở chợ Ga rồi thuê người chạy xe ôm chở đến cổng nhà chị V.

Nghe thấy tiếng gọi cổng, bà V. chạy ra thì Tùng cầm chiếc ca đang đựng hóa chất tạt vào người. Sau khi gây án, Tùng lên xe ôm bỏ chạy.

Ngay sau đó, bà V được mọi người đưa đi cấp cứu và bỏng toàn thân với hơn 20% diện tích, độ bỏng khá sâu. Mắt của bà được các bác sĩ chẩn đoán tỉ lệ hồi phục thành công chỉ có thể là 2/10.

Tại cơ quan điều tra, Tùng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận, tự xin số hóa chất trên (nghi axit) khoảng 500ml tại một quán rửa xe ô tô trên địa bàn TP. Vinh. Sau đó đối tượng mang đến nhà người tình để đánh ghen ngược nhằm huỷ hoại nhan sắc của vợ người tình.

Một cái kết đau đớn về thể thác cũng như tinh thần khép lại một cuộc tình buồn của việc ông ăn chả khiến bà bị thương. Thói đời vốn đã rõ ràng, phụ nữ một khi đã yêu thì rất ghen và dù cho đúng hay sai, họ cũng không bao giờ muốn chia sẻ người đàn ông mình yêu cho ai. Đây là bài học quá đắt cho thói chăng hoa và câu chuyện sẽ khép lại với một bản án, một cái giá đắt để đời cho người gây án...