Vụ nữ sinh tự tử nghi kỷ luật sai ở An Giang: Giáo viên chủ nhiệm vẫn không hỏi thăm hay xin lỗi

Hiện Y. đã tỉnh, tiếp xúc tốt, vẫn còn khóc và xúc động khi nhắc đến mối quan hệ với các giáo viên trong trường lớp. Chị ruột cho biết mong muốn cộng đồng lấy lại công bằng cho em gái.

Liên quan đến sự việc em N.T.N.Y, học sinh trường THPT Vĩnh Xương, An Giang nghi uống thuốc tự tử, để lại thư nêu lý do tìm đến cái chết vì bị cô giáo “bạo lực tinh thần gây xôn xao dư luận vừa qua, hiện sức khỏe của em đã ổn định nhưng tâm lý vẫn rất bất ổn. 

Nữ sinh Y. trong quá trình điều tại Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc, An Giang)

Nữ sinh Y. trong quá trình điều tại Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc, An Giang)

Trước đó từ ngày 30/11 đến ngày 3/12, Y. được đưa đến BV Đa khoa Nhật Tân (tỉnh An Giang) với chẩn đoán hạ đường huyết, cố tình tự đầu độc bằng salbutamol, theo dõi ngất tạm thời, trào ngược dạ dày thực quản, đau đầu, táo bón.

Khi tình tình sức khỏe có chuyển biến xấu, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên vào chiều 3/12.

Tại khoa Nội tổng hợp, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM), các bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân bằng than hoạt tính, kháng sinh, thuốc giảm đau đầu.

Hiện Y. đã tỉnh, sức khỏe dần khôi phục nhưng em vẫn còn khóc và xúc động khi nhắc đến mối quan hệ với các giáo viên trong trường lớp, em khẳng định mình cố tình uống thuốc tự tử để giải thoát áp lực bị “bạo lực tinh thần”.

Lá thư tuyệt mệnh Y. để lại trước khi uống thuốc trong nhà vệ sinh

Lá thư tuyệt mệnh Y. để lại trước khi uống thuốc trong nhà vệ sinh

Chị Ngọc Mai, chị gái ruột và là người trực tiếp chăm sóc cho Y. chia sẻ, từ khi em chị chuyển viện lên TP.HCM đến nay, cô Huỳnh Thị Thu Huệ, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh không hề gọi đến hỏi thăm hay xin lỗi.

Theo chị Mai, cô Huệ là một trong những người trực tiếp tác động nhiều lần, khiến Y. bị ức chế tâm lý, xuất phát từ việc Y. chỉ học 1 trong 6 môn học phụ đạo của trường.

"Em tôi nói chỉ yếu nhất môn Tiếng Anh và vì lý do sức khỏe nên xin chỉ học phụ đạo môn này. Cô Huệ nói với em học bao nhiêu môn cũng phải đóng tiền (mỗi học kỳ hơn 600.000 đồng) và việc này là bắt buộc. Trong khi theo tôi được biết học phụ đạo không bắt buộc" . Ngoài ra chị còn cho biết kể từ thời điểm này, cô Huệ thường xuyên "để ý", bắt lỗi Y như mặc áo dài mỏng, dùng điện thoại ghi âm trong lớp.

Chị ruột nữ sinh chia sẻ trước khi vào lớp mới, Y. luôn được xếp loại học lực giỏi. Thậm chí năm lớp 9 còn đứng nhất lớp với điểm trung bình 8,9. Do đó không có chuyện Y. là học sinh cá biệt.

Trước trạng thái bất ổn của em gái, chị cũng bày tỏ sự lo lắng: “Từ sự việc học phụ đạo, về nhà bé tâm sự thường bị cô gọi nói chuyện. Nhiều hôm bé không ngủ được. Nó lấy những chiếc bút màu ra vẽ trên giấy nhưng không rõ hình thù gì nên tôi lo lắm.

Chưa kể, bé còn bị nhắc nhở về chuyện áo dài mỏng dù trước đó vấn đề này không bị đề cập. Đến khi bé biết mình bị nêu tên trước cờ thì vô cùng sốc. Tôi và gia đình đã có ý định chuyển lớp cho bé và trấn an cố gắng học nhưng chưa kịp thì có thông báo kỷ luật, đọc tên bé ở trường làm cho bé trong thời gian ngắn chịu nhiều sự đả kích nên nghĩ quẩn”, chị Mai kể.

Thông báo về việc vi phạm của em Y. của trường THPT Vĩnh Xương. Ảnh: GĐCC

Thông báo về việc vi phạm của em Y. của trường THPT Vĩnh Xương. Ảnh: GĐCC

Trước tình trạng của em gái, chị Mai không mong muốn gì hơn ngoài việc đòi lại công bằng: "Giờ sự việc đã xảy ra, tôi cũng không cần cô Huệ hay nhà trường phải có trách nhiệm hoặc bị xử lý gì mà chỉ xin báo chí và cộng đồng trả lại công bằng cho em tôi." 

Bài liên quan