Vụ sát hại hoa hậu nhí nước Mỹ chưa có lời giải suốt 25 năm

Thảm án về hoa hậu nhí nước Mỹ gây chấn động ngày nào vẫn còn là một bí ẩn. Có nhiều giả thuyết "chỉa mũi dùi" về chính gia đình cô bé.

Hoa hậu nhí nước Mỹ là ai?

JonBenét Patricia Ramsey (06/08/1990 – 25/12/1996) sống tại Colorado, Mỹ. Cô bé là con gái út và có một người anh trai tên Burke, hơn em 3 tuổi. Với vẻ đẹp xuất chúng và sự thông minh, hoạt bát nên ngay từ nhỏ, em được mẹ là bà Pasty hỗ trợ tham gia hàng loạt cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em.

JonBenét nổi tiếng từ sớm và được ưu ái gọi là 'Hoa hậu nhí nước Mỹ'.

JonBenét nổi tiếng từ sớm và được ưu ái gọi là "Hoa hậu nhí nước Mỹ".

Diễn biến vụ án "Hoa hậu nhí nước Mỹ"

Rạng sáng ngày 26/12/1996, mẹ JonBenét thức dậy sớm vào lúc 5h và phát hiện có 3 tờ giấy trên bậc cầu thang. Hóa ra, chúng là thư tống tiền với nội dung như sau: “Chúng tôi là một tổ chức nước ngoài. Con gái các người, Jon Benét, đang ở trong tay chúng tôi. Đưa số tiền chuộc là 118.000 USD rồi chúng tôi sẽ trả tự do cho cô bé. Thời điểm thả người là từ 8h-10h tối. Những thứ còn lại thì đợi hướng dẫn thêm”.

Bà Pasty lập tức tìm con gái và không thấy cô đâu. Cô bé được nhìn thấy lần cuối cùng vào 22h ngày 25/12/1996 tại phòng riêng. Vì vậy, bà đã báo cảnh sát vào lúc 5h52 sáng. Trong vòng 7 phút, hai nhân viên cảnh sát đã đến và khám xét hiện trường nhưng không tìm thấy dấu hiệu đột nhập ở cửa ra vào và cửa sổ. Tầng hầm cũng được kiểm tra, nhưng cảnh sát không mở cửa vì nó đã đóng chặt và bắt vít.

Jon Benét mất tích đã mất tích được 6 giờ đồng hồ. Vì sốt ruột, bà Pasty đã gọi cho 4 người bạn tới giúp nhưng vô tình gây rối hiện trường, ngay cả bức thư tống tiền cũng bị nhiều người chuyền tay. Tiền chuộc đã được chuẩn bị nhưng không có cuộc gọi nào diễn ra.

Gia đình nạn nhân sẵn sàng chi 100.000 USD vào thời điểm đó để có được bất kì thông tin nào về kẻ thủ ác với hoa hậu nhí nước Mỹ.

Gia đình nạn nhân sẵn sàng chi 100.000 USD vào thời điểm đó để có được bất kì thông tin nào về kẻ thủ ác với hoa hậu nhí nước Mỹ.

Vào một giờ chiều ngày 26/12, nữ thám tử là Linda yêu cầu John, bố nạn nhân, cùng một người bạn lục soát căn nhà một lần nữa. Khi vừa mới mở cửa tầng hầm, người bạn phát hiện ra kính cửa sổ bị vỡ, nhưng John nói rằng đó là do ông làm vỡ vào năm ngoái. Trong khi người bạn vẫn còn đang ngơ ngác, John đã bước sang phòng khác và hét lên: “Con bé ở đây”.

Rất nhiều người nói nếu không nhìn kỹ, họ không biết trên đất lại có xác chết vì có một tấm vải trắng phủ trên người hoa hậu nhí nước Mỹ. Bên cạnh xác cô bé còn có một thứ mà JonBenét yêu nhất - chiếc vương miện hoa hậu.

Lúc bấy giờ, miệng của cô bé bị băng keo và cổ tay lẫn cổ đều bị quấn bằng dây nilon. Bố nạn nhân liền chủ động gỡ miếng dán, ôm xác con gái lên lầu. Theo lời mẹ của Jon Benét, thi thể của cô bé đang mặc quần và váy màu trắng, nhưng đó không phải là bộ cô bé mặc khi đi ngủ đêm trước đó.

Hiện trường án mạng.

Hiện trường án mạng.

Nguyên nhân tử vong chính là do bị thương ở đầu và ngạt thở. Phía cảnh sát cho hay, JonBenét đã bị đánh khá mạnh vào đầu dẫn đến một vết nứt sọ 8,5 inch. Ngoài ra, em cũng bị ngạt thở do sợi dây nylon quấn quanh cổ. Sợi dây được buộc với một phần ba của chổi.

Tiếp theo, khám nghiệm tử thi cho biết dạ dày của Jon Benet có dứa (thơm). Cha mẹ cô bé nói rằng họ không nhớ đã cho cô bé ăn dứa, nhưng những bức ảnh chụp lại bữa tối cuối cùng cho thấy đúng là có một bát dứa trên bàn bếp. Trên bát đó chỉ có dấu vân tay của anh trai Burke.

Nghi phạm sát hại hoa hậu nhí nước Mỹ là ai?

- Ngày 28/12/1996, báo chí địa phương đưa tin cha mẹ cô bé trở thành nghi phạm số một vì "không hề có dấu chân trên nền tuyết quanh nhà hay vết tuyết trước các ô cửa". Tuy nhiên 2003, công tố viên kết luận rằng mẫu ADN rong quần lót của nạn nhân không trùng với bất cứ thành viên nào trong gia đình hay hồ sơ tội phạm nào của FBI.

- Tháng 8/2006, John Mark Karr (41 tuổi, công dân Mỹ và là một cựu giáo viên) thừa nhận hắn đã giết hoa hậu nhí nước Mỹ vì "yêu cô bé" và vụ án là một tai nạn. Tuy nhiên, ADN của John không khớp với mẫu. Hắn làm thế để được nổi tiếng.

- Michael Helgoth là nghi phạm tiếp theo. Tuy nhiên, người này cũng chết chỉ 2 ngày sau án mạng của hoa hậu nhí. Vì không thể thẩm vấn kẻ tình nghi nên giả thuyết lại trở nên bất khả.

10 năm sau vụ án, bà Pasty qua đời vì căn bệnh ung thư vú ở tuổi 49.

10 năm sau vụ án, bà Pasty qua đời vì căn bệnh ung thư vú ở tuổi 49.

- Tháng 9 năm 2016, trong bộ phim tài liệu của kênh CBS mang tên “The Case Of: JonBenét Ramsey”, các nhà điều tra lại đưa ra những bằng chứng và lập luận khẳng định Burke Ramsey (khi đó 9 tuổi) là kẻ thủ ác. Có nguồn tin tiết lộ rằng Burke từng có hành vi bạo lực với em. Cậu đã từng mất bình tĩnh và đánh em gái mình bằng gậy chơi gôn, khiến cô bé bị một vết sẹo vào năm 1995.

Ông James Kolar, nguyên trưởng ban điều tra tại Boulder, phát biểu “Giả thiết của tôi là gia đình Ramsey về nhà vào khoảng 9 rưỡi hoặc 10 giờ tối. JonBenét đã ngủ và được bố John bế lên phòng. Bà Patsy vẫn ở dưới nhà cùng Burke, cho con trai uống trà và ăn dứa. Sau đó, bà Patsy lên đánh thức JonBenét dậy để cô bé đi vệ sinh. JonBenét thức dậy, có thể thấy đói và đi xuống nhà, trong khi Patsy tiếp tục xếp đồ cho chuyến đi Michigan. Tôi cho rằng Burke có thể tức giận về việc em gái lấy vài miếng dứa của mình và dùng đèn pin để đánh em, vô tình khiến em tử vong".

Các nhà điều tra không khẳng định Burke cố ý giết em hoặc tham gia che đậy vụ án, nhưng họ tin chắc ông bà Ramsey có làm điều đó.

Các nhà điều tra không khẳng định Burke cố ý giết em hoặc tham gia che đậy vụ án, nhưng họ tin chắc ông bà Ramsey có làm điều đó.

“Gia đình họ không muốn vụ án này được giải quyết, thế nên nó mới tồn tại lâu hư vậy", cựu chuyên viên phân tích hành vi tội phạm của FBI, Jim Clemente nói.

- Tuy nhiên, lập luận trên được củng cố bằng đoạn ghi âm cuộc gọi báo án kéo dài 6 giây đến 911. Bà Ramsey nghĩ rằng mình đã cúp máy sau khi gọi cho cảnh sát nên đã vô tư thảo luận với 2 người khác, được cho là chồng và con trai bà.

Theo đó, giọng người bố đã nói: “Bố mẹ không nói chuyện với con". Sau đó, ngừ mẹ hỏi: “Con đã làm gì? Chúa ơi, cứu con”. Giọng của người anh Burke được nghe thấy hỏi: “Bố mẹ tìm thấy gì?”. Điều này mâu thuẫn với việc vợ chồng Ramsey đã khai rằng con trai họ đang ngủ vào lúc họ gọi cảnh sát.

- Bức thư đòi tiền chuộc dài 3 trang cũng cho là có sự dàn xếp vì "những lỗi sai có chủ ý", theo chuyên gia ngôn ngữ pháp lý James Fitzgeralld.

- Ngày 19/9/2016, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Trò chuyện với bác sĩ Phil", người anh trai vẫn khẳng định cái chết tức tưởi của em gái không liên quan đến anh, và chỉ chủ yếu bày tỏ sự căng thẳng khi luôn bị cánh truyền thông vây quanh.

Giới chuyên gia cho rằng Burke có thể mắc chứng tâm thần hoặc do ghen tị. Người xem đài cũng thấy bức xúc khi Burke liên tục cười lúc kể về thảm kịch xảy ra với cô em gái xinh đẹp, đáng mến của mình.

Burke nói rằng tuy 20 năm đã trôi qua, anh vẫn hy vọng kẻ thủ ác với JonBenet sẽ được đem ra trước công lý.

Burke nói rằng tuy 20 năm đã trôi qua, anh vẫn hy vọng kẻ thủ ác với JonBenet sẽ được đem ra trước công lý.

Tới nay, vụ án vẫn chưa có lời giải đáp chính xác nào và Burke vẫn là đối tượng bị nghi ngờ nhất.

> Đọc tin mới nhất hôm nay

Bài liên quan