Vừa mới công khai hẹn hò, Đạt G bất ngờ xoá hết bài đăng trên Instagram, không theo dõi vợ cũ Hoài Lâm

Trong khi Cindy Lư vẫn follow Instagram của Đạt G thì về phần mình, nam ca sĩ lại "ngó lơ" bạn gái và không hề follow lại. Điều này khiến cho cư dân mạng khó hiểu và tò mò liệu có sóng gió gì xảy ra với cặp đôi hay không.

Cách đây không lây, drama tình cảm giữa 3 cái tên Đạt G - Du Uyên - Cindy Lư đã khiến dư luận được phen nổi sóng. Sau hàng loạt Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò bằng những lời đầy mùi mẫn, người gọi người kia là món quà ông trời trao tặng, người thì hạnh phúc vì đối phương sẵn sàng hóa thân "ông bố bỉm sữa" chăm lo cho con mình.

Empty

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cindy Lư còn khoe ảnh khoe visual xinh rạng rỡ kèm triết lý hạnh phúc. Không cần cầu kì, Đạt G đã bày tỏ tình cảm với bạn gái và khéo chứng minh chủ quyền bằng 1 bình luận ngắn gọn: "Và Đạt G chụp".

Thế nhưng, hôm nay, cư dân mạng đã phát hiện ra động thái khá khác thường đến từ một trong những nhân vật chính. Cụ thể, không rõ vì lý do gì mà Đạt G này đã lẳng lặng cho "bay màu" hết những bài đăng trên Instagram cá nhân của mình.

Empty

Bên cạnh đó, trong khi Cindy Lư vẫn follow Instagram của Đạt G thì về phần mình, nam ca sĩ lại "ngó lơ" bạn gái và không hề follow lại. Điều này khiến cho cư dân mạng khó hiểu và tò mò liệu có sóng gió gì xảy ra với cặp đôi hay không.

Trước đó, sau loạt tai tiếng tình cảm, tối ngày 8/5, Cindy Lư chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Cô khẳng định mình và Đạt G đến với nhau khi cả hai đều độc thân và không bao giờ làm người thứ 3 trong cuộc tình của người khác. Bên cạnh đó, Cindy Lư gửi lời khen ngợi dành cho Đạt G. Trên story của mình, cô đã chia sẻ dòng tâm trạng mong mọi người hiểu và thông cảm cho cuộc tình của mình: "Tôi ước mọi người đều nhận ra thế gian này vốn rất là vô thường, chỉ có yêu thương là duy nhất, vật chất tầm thường sánh làm sao? Tôi ước mọi người đừng đứng cao mà hãy cúi thấp để cảm nhận. Mỗi người dù có một số phận nhưng ai cũng đáng thương, bởi là người..."

Bài liên quan