Vừa mừng cưới 1 triệu thanh niên liền đòi chú rể lại 500k kèm cảnh báo về hôn nhân địa ngục
Dẫu biết hôn nhân là điểm đến hạnh phúc của các cặp đôi, thế nhưng đôi khi người ở trong cuộc lại không nghĩ thế bởi những chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong cuộc sống của họ.
Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện vô cùng tréo ngoe của một thanh niên và người bạn của mình. Theo đó, chú rể và người bạn của anh ta đã gửi phong bì tiền cưới 1 triệu nhưng ngay sau đó đã nhắn tin đòi lại 500 nghìn. Nguyên nhân, người này nói dối vợ là mừng cưới 1 triệu, còn phải gửi bill cho vợ tin tưởng. Sau đó âm thầm đề nghị chú rể chuyển lại cho anh một nửa để dùng cho việc riêng. Anh này còn cảnh báo với chú rể về viễn cảnh hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp khiến dân mạng được phen cười xỉu: Thanh niên sợ vợ đây rồi.
Thanh niên mừng cưới bạn hẳn 1 triệu nhưng sau đó nhắn tin đòi lại phân nửa khiến chú rể bất ngờ. Ảnh Vietnamnet
Không chỉ đòi lại phân nửa tiền, người bạn này còn kể lể về cuộc sống hôn nhân. Anh ta cảnh báo chú rể về việc người đàn ông dại nhất là lấy vợ sớm và cuộc đời sẽ chẳng còn vui kể từ sau khi lấy vợ. Những lời chia sẻ này chỉ khiến chú rể để nhẹ lại 3 dấu chấm chứ chẳng biết nói gì hơn. Không biết cuộc sống của anh ta như thế nào nhưng nghe than ngắn thở dài chỉ khiến không chỉ chú rể mà người ngoài cũng thấy kém vui.
Ảnh minh họa, nguồn marieclaire.com.tw
Đoạn tin nhắn khiến cánh mày râu phải trăn trở về chuyện lấy vợ sớm. Ảnh Vietnamnet
Cộng đồng mạng ngay sau đó đã bình luận rôm rả về câu chuyện của anh bạn trên đây. Có người tỏ ra đồng cảm với tâm trạng của anh. Nhưng hội chị em cũng tranh thủ bày tỏ tâm sự về việc làm vợ cũng chẳng sướng ích gì cho cam. Lý lẽ đưa ra là trong khi các ông sung sướng thì phụ nữ lại trăm công ngàn việc không tên. Trong đó việc nhà việc cửa gì cũng phải đến tay, chưa kể còn chăm con thì xem ra các bà vợ phải nên than vãn mới đúng.
- Các anh nhầm rồi nhé, lấy vợ được vợ cung phụng, cơm nước, giặt giũ, có cái gì là đến tay các anh không? Con chúng tôi đẻ ra rồi chăm bẵm cũng tôi cũng kiêm hết để cho các anh ngồi hưởng thụ đó.
- Lúc sướng ai sướng cho hả các ông, chúng tôi thì sướng hơn các ông à, khác gì đeo gông vào cổ?
- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy các anh, lấy vợ có người phục vụ từ A đến Z còn chê gì nhỉ?
- Các anh vẫn được tự do bia rượu còn chúng tôi đến áo rách cũng không được mua, còn đòi gì vậy?
Hôn nhân là đích đến mơ ước của các cặp đôi. Ai cũng mơ đến ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ ngoan. Thế nhưng thực tế thì hôn nhân mang màu hồng ngọt ngào hay màu xám ảm đạm thì cũng do các cặp đôi tự tạo nên. Vì thế cũng không thể đổ lỗi cho việc kết hôn là địa ngục của tình yêu mà phải nghĩ mỗi người nên làm gì để cuộc hôn nhân của mình được đa màu sắc và hạnh phúc hơn. Anh bạn của chú rể có lẽ chưa được tinh tế lắm trong việc đề cập đến vấn đề hôn nhân của mình. Bởi mỗi nhà mỗi cảnh, anh ta không thoải mái với sự quản lý của vợ nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Huống hồ chi bạn của anh ta vừa kết hôn, nói như thế là chưa được tinh tế lắm đâu.
Vả lại thay vì than thở về hôn nhân của mình, anh chàng nên hiểu sau khi lấy vợ ít nhiều gì thì sự tự do cũng sẽ mất đi để thế chỗ cho trách nhiệm của mình đối với gia đình. Phụ nữ cũng phải hy sinh sự thoải mái của bản thân thì các anh cũng nên như vậy. Hôn nhân có lâu bền hay không phụ thuộc rất lớn và mỗi cặp đôi, không thể lấy việc nhà mình đem ra "hù" người khác.
