Vừa review khen hôm trước hôm sau đã chê, cô nàng bị dân mạng 'cà khịa' vì đa nhân cách
Hoặc là khen hoặc là chê thôi, đằng này vừa có bài review khen trong group này đã thấy bài review chê trong group khác, thế nên người đăng bài đã bị cư dân mạng chê bai "đúng kiểu review đa nhân cách".
Câu chuyện review đồ ăn ngon hay dở một vài năm gần đây rất được lòng cư dân mạng. Lướt Facebook một vài lúc sẽ thấy một bài review đồ ăn, nhiều người cũng dựa vào những bài review này để quyết định có nên trải nghiệm món ăn đó hay không.
Tuy nhiên, một câu chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra trên mạng xã hội mới khiến cho cư dân mạng phải than vãn "không hiểu đa nhân cách hay gì".
Chuyện là trên một group xuất hiện bài đăng review khen một tiệm bánh cuốn chả khá ngon. Nghe có vẻ hấp dẫn, hình ảnh minh hoạ đẹp mắt. Sẽ không có gì đáng nói, nếu như lướt thêm chút nữa lại thấy đúng tiệm bánh cuốn chả đó, đúng người đăng đó, nhưng nội dung lại là chê bai.
Vừa thấy bài đăng
Đã lại thấy bài chê ngay lập tức
Cùng một quán đó nhưng khác người đăng đã đành, nhưng đây lại cùng một người đăng tải, vừa khen xong đã chê, thế nên cư dân mạng đã cảm thấy "lú nhẹ" với chủ nhân đăng tải hai bài viết này.
Theo nhiều người, có vẻ cô gái này đang muốn quảng cáo cho quán bánh cuốn chả thế nhưng lại không biết làm cách nào để gây chú ý trong khi đó vừa khen hết lời ở một group, đã đành chê hết tiếng tại một group khác để tạo nên tranh cãi, khiến cho cư dân mạng muốn đi thưởng thức.
Đây cũng là cách mà nhiều nhà hàng, quán ăn hay làm trên các hội nhóm review thế nhưng có lẽ hiện giờ dân mạng đã thông minh và sáng suốt hơn rất nhiều, hoặc là vì cô gái đã quá "non nớt" thế nên mới bị cư dân mạng "bóc mẽ" dễ dàng.
Một số bình luận tiêu biểu:
- Thế tóm lại là ngon hay dở, khen hay chê đây?
- Bạn bị "đa nhân cách" nên mới vừa khen vừa chê như kiểu 2 người khác nhau thế này đúng không?
- Muốn quảng cáo nhưng quá non nớt nha thớt.

