Vương Nhất Bác 'cướp trắng' dancer từ Trương Nghệ Hưng
Trong vòng giành người của tập 7 'Đây chính là nhảy đường phố 4', Vương Nhất Bác đã nhìn nhận thiếu sót và 'cướp trắng' dancer từ Trương Nghệ Hưng.
Tối 25/09, tập 7 show truyền hình Đây chính là nhảy đường phố 4 (Street Dance of China 4) được phát sóng, mở ra bữa đại tiệc âm nhạc thịnh soạn cùng trận cướp dancer trong căn phòng nhỏ màu đen. Bốn đội trưởng Hàn Canh, Henry, Trương Nghệ Hưng (Lay) và Vương Nhất Bác mời các dancer mà mình thích và phù hợp để hoàn thành đội hình chính thức.
Thiết kế nội quy của căn phòng nhỏ màu đen năm nay khác so với năm ngoái, thay vì bốn đội trưởng trực tiếp vận động, họ sẽ lén gửi một phần quà kèm theo lá thư tay đong đầy tình cảm cho dancer mà mình lựa chọn. Nếu bị trùng với đội khác, hai hoặc ba đội trưởng sẽ phải đến tận phòng đen để “lôi kéo” dancer.
Đội trưởng Vương Nhất Bác.
Hàn Canh chuẩn bị một món quà cảm động cho con gái của Shitou, điều này đã gây ấn tượng với người đàn ông trung niên sống nội tâm. Tất nhiên, có những thứ trở nên hài hước, chẳng hạn như Henry tặng cho Tiểu Kê các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhập khẩu. Kết quả, Tiểu Kê hoàn toàn không hiểu tiếng Anh và cũng không biết đó là gì, khiến mọi người có một tràng cười lớn.
Vương Nhất Bác rất khéo léo và chuẩn bị một hộp quà cho Momo, trong đó có đầy đủ các loại đào với nhiều màu sắc khác nhau, rất dễ thương và ngọt ngào. Ngay khi Momo mở hộp, nụ cười của cô ấy không ngừng tắt, và cô quyết định không buông tay Vương Nhất Bác.
Không có gì lạ khi Vương Nhất Bác lại tận tâm chuẩn bị các món quà ý nghĩa như vậy. Sau thất bại ở lượt đấu cuối cùng, mỹ nam sinh năm 1997 rất không hài lòng với thái độ của các thành viên trong đội, và giọng điệu nghiêm nghị cộng với khí chất mạnh mẽ khiến dancer hàng đầu Nelson có chút áy náy và cúi đầu, giải thích routine khá xa lạ với anh. Sau đó, Nelson cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn vì nhóm.
Đội trưởng Trương Nghệ Hưng.
Vấn đề của thái độ được ý giải. Để giải quyết những thiếu sót của đội, Vương Nhất Bác cần gấp một biên đạo múa, và Momo là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi lẽ đội của Vương Nhất Bác quy tụ những dancer oldschool có cá tính thẳng thắn, rất khó để các biên đạo múa bình thường có thể kiểm soát được, và Momo được công nhận về năng lực.
Lựa chọn giữa Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng, Momo đã đưa ra quyết định hợp tình hợp lý. Cô cho rằng đội của mỹ nam Trần Tình Lệnh không có biên đạo, đây là cơ hội để mình thể hiện tài năng mà không cần cạnh tranh.
Dancer người Việt MT-POP.
Trong khi đội của Trương Nghệ Hưng có đến ba biên đạo: Hoàng Tiêu, Ken Ken và MT-POP. Nếu tham gia, Momo buộc phải cạnh tranh với các đối thủ kể trên. Đặc biệt, MT-POP là sự lựa chọn không phải “cân đong đo đếm” từ Trương Nghệ Hưng. Giọng ca EXO không muốn bỏ lỡ MT-POP vì đã hiểu quá rõ tài năng độc lạ và lối biên đạo tài tình mau chóng dẫn đến thành công của anh.
Liên tục mang về đội những dancer tài năng, Vương Nhất Bác đang cố bù đắp những thiếu sót của đội mình. Trong vòng “cướp dancer”, có thể nói anh đã thể hiện rất tốt khả năng lãnh đạo, cả khả năng tìm ra vấn đề và sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề, đưa ra lựa chọn vào những thời điểm quan trọng và chủ động chịu trách nhiệm.



