Xả súng giết kẻ tấn công tình dục con trai mình trên truyền hình

Khi kẻ bắt cóc và tấn công tình dục con trai mình bị đưa đi xét xử, Gary Plauche đã bắn chết hắn ngay tại sân bay lúc kênh truyền hình đang quay.

Jody Plauche là một cậu bé 11 tuổi đến từ Baton Rougue, Mỹ. Như nhiều đứa trẻ khác, Jody chơi một số môn thể thao, trong đó có karate. Tuy nhiên, không lâu sau sinh nhật lần thứ 10, giáo viên karate của Jody, Jeff Doucett (25 tuổi), bắt đầu một năm dài lạm dụng tình dục đối với cậu bé.

Giống như nhiều kẻ săn mồi khác, Jeff Doucett đã bén duyên với gia đình Plauche. Họ giao cậu con trai nhỏ Jody của mình cho anh. Doucett dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho Jody. Doucett thậm chí còn được tin tưởng đưa Jody và đội karate tham gia các giải đấu nước ngoài.

Jody Plauche và Jeff Doucett.

Jody Plauche và Jeff Doucett.

Đối với gia đình Plauche, Doucett dường như là hình mẫu hoàn hảo cho cậu con trai nhút nhát của họ. Người duy nhất nhìn thấy bản chất thật của Doucett là Jody bởi cậu bé bị thầy dạy võ quấy rối, ghen tuông, bảo mình yêu cha ruột nhiều hơn thầy.

Sau đó, vào ngày 19/2/1984, Jody được thầy giáo dẫn ra ngoài chơi. Jeff Doucett nói với mẹ cậu bé chỉ đi ra ngoài 15 phút sẽ quay lại. Nhưng thực tế, Jeff đưa cậu bé Jody vào một nhà nghỉ giá rẻ ở Anaheim, bang California, cách Disneyland một quãng đi bộ ngắn. Bên trong phòng trọ, Jeff tấn công tình dục học sinh của mình và giam giữ cậu ở đó nhiều ngày. Trong khi đó, ở nhà, bố mẹ cậu bé là June và Gary thì lo lắng đi tìm con, thậm chí còn báo cảnh sát.

11 ngày sau, FBI lần theo dấu vết tìm đến được nơi Doucett bắt cóc Jody. Doucett đã gọi cho mẹ của Jody và yêu cầu bà mang theo 3 đứa con khác của mình và cùng anh đến New York nếu muốn gặp lại Jody. Sau đó, FBI phá cửa phòng khách sạn và giải cứu Jody. Tóc của cậu bé đã được Doucett nhuộm đen để cải trang.

Gary Plauche có mặt tại sân bay để giết kẻ đã tấn công tình dục con trai mình.

Gary Plauche có mặt tại sân bay để giết kẻ đã tấn công tình dục con trai mình.

Doucett bị bắt vì cáo buộc bắt cóc và tấn công tình dục trẻ em hơn một năm trời. Ngày 16/3, cảnh sát đưa anh từ California đến Baton Rouge đẻ xét xử. Khi Doucett đi qua sân bay Metro cùng với hai sĩ quan, cha của Jody là Gary Plauche đã đến đó. Anh đội một chiếc mũ bóng chày, đeo kính râm và mang theo vũ khí được giấu kín.

Đau đớn trước những gì con trai phải gánh chịu, Gary Plauche đã xả một phát súng vào đầu Doucett khiến hắn chết ngay tại sân bay. Hành động của Gary đã được phóng viên quay phim của WBRZ-TV, Abram McGull ghi lại. Nhiều người ở đó đã chứng kiến Jeff gục ngã trước sự sững sờ của cảnh sát .

Sau khi bắn phát súng chí mạng, Gary nói: "Nếu đó là con trai của bạn, bạn sẽ làm điều tương tự".

Vụ việc sau đó đã gây chấn động khắp nước Mỹ.

Vụ việc sau đó đã gây chấn động khắp nước Mỹ.

Vụ giết người đã làm dấy lên cuộc tranh luận về sự cảnh giác công lý, nhiều người hoan nghênh hành động của Gary. Theo luật sư của anh, Gary hành động theo một "nhiệm vụ thiêng liêng" để bảo vệ gia đình mình. Sau cùng, Gary bị cáo buộc ngộ sát và nhận án treo 7 năm tù, 5 năm quản chế và hàng trăm giờ phục vụ cộng đồng.

Trong những năm qua, gia đình Plauche nhận được hàng nghìn lá thư ủng hộ từ khắp nơi trên toàn quốc. Năm 2014, ông qua đời do bị đột quỵ, hưởng thọ 68 tuổi.

Jody Plauché (trái) và cha của anh xuất hiện trong chương trình của Geraldo Rivera năm 1991 chia sẻ lại vụ việc.

Jody Plauché (trái) và cha của anh xuất hiện trong chương trình của Geraldo Rivera năm 1991 chia sẻ lại vụ việc.

Trong khi đối với nhiều người, Gary đơn giản được biết đến là người cha của Baton Rouge, người đã bắn kẻ quấy rối tình dục của con trai mình, còn gia đình nhớ đến anh như một người đàn ông tốt bụng, vui vẻ và yêu thương.

“Mọi người đều coi bố tôi như một kẻ giết người. Đó không phải là một kẻ giết người. Đó là một người đàn ông tuyệt vời, một người bạn của tất cả mọi người", Jody nói về bố.

Bài liên quan