‘Xách balo lên và đi’ Đà Lạt cùng Chloe Nguyễn

Không phải cứ mang danh đến Đà Lạt nhiều lần là được dịp “mục sở thị” qua hết những tọa độ “đình đám” được nhắc đến trong vlog sau.

Từng đặt chân qua nhiều vùng đất, ghi lại những chuyến hành trình bằng nhiều vlog khác nhau, song Chloe Nguyễn chưa có dịp nào khám phá hay ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa về quê hương của mình - toạ độ trứ danh Đà Lạt. Nhưng cuối cùng thì sau tất cả, Chloe cùng anh người yêu và hội bạn cũng có cho mình hành trình Đà Lạt thật vui qua việc ghé lại hơn 11 hàng, quán muốn bình dân hay “chanh sả” kiểu nào cũng có nơi phố núi.

Bài liên quan

Những hàng quán “chanh sả” ngút ngàn

Danh sách những hàng quán sang chảnh được Chloe Nguyễn tích cực gợi ý đa phần là các quán bar, cà phê hay nhà hàng. Điểm chung của những tọa độ này là có cách decor đẹp, tạo cảm giác ấm cúng, lãng mạn và quan trọng là cực chill.

Chloe Nguyễn và anh người yêu đã có quãng thời gian cực tình tứ tại phố núi mộng mơ. Ảnh: @bychloenguyen.

Chloe Nguyễn và anh người yêu đã có quãng thời gian cực tình tứ tại phố núi mộng mơ. Ảnh: @bychloenguyen.

Chỉ trong 2 ngày, Chloe đã ghé 6 địa điểm khác nhau, gồm Save Garden, Chill Chill Eatery, Fox’s Den, The Bean Club, The Station view, Léon. Có những nơi, để lựa được chỗ tốt view đẹp, khách hàng buộc phải đặt trước từ 2-3 ngày, như trong danh sách này có Save Garden và nhà hàng Chill Chill Eatery.

Ảnh: @chillchilldl.

Ảnh: @chillchilldl.

Là Chill Chill Eatery với cực phẩm bò bít tết muốn ăn phải vui lòng đặt trước. Ảnh: @chillchilldl.

Là Chill Chill Eatery với cực phẩm bò bít tết muốn ăn phải vui lòng đặt trước. Ảnh: @chillchilldl.

Ảnh: @nhimsoc13.

Ảnh: @nhimsoc13.

Là Save Garden với background cực mãn nhãn cùng set bánh chiều 'chanh sả' khó có thể chê. Ảnh: @sayhihuy.

Là Save Garden với background cực mãn nhãn cùng set bánh chiều "chanh sả" khó có thể chê. Ảnh: @sayhihuy.

Mỗi không gian sẽ mang đến những cảm nhận khác nhau, song nhìn chung thực khách sẽ khó lòng thất vọng. Bởi, suy cho cùng, Đà Lạt bao giờ cũng là chốn đáp lý tưởng cho những hàng quán sang xịn lại có background xinh xinh, cứ đi 1 bước là có ngay “1001” shot hình lung linh hết nấc.

Ảnh: @foxdendl.

Ảnh: @foxdendl.

Và là Fox's Den - một hidden bar cực chill với những món đồ uống vừa ngon vừa vô cùng đẹp mắt. Ảnh: @foxdendl.

Và là Fox's Den - một hidden bar cực chill với những món đồ uống vừa ngon vừa vô cùng đẹp mắt. Ảnh: @foxdendl.

Những toạ độ bình dân

Nếu là một tín đồ Đà Lạt thì những toạ độ bình dân mà Chloe Nguyễn “mách nước” sẽ không hề xa lạ. Đó là hàng loạt cái tên đình đám như bánh căn Nhà Chung, bánh tráng Cô Thuỷ, bánh mì cô Lan (mở cửa đến 1 giờ sáng), cà phê Tùng hay đồi chè Cầu Đất,... Tại mỗi địa điểm, thực khách sẽ có cơ hội làm đầy chiếc bụng đói bằng những đặc sản đậm đà phong vị phố hoa, đặc biệt với mức giá vô cùng “hạt dẻ”.

Ảnh: @zuzenuong.

Ảnh: @zuzenuong.

Ảnh: @monngon.moingay.

Ảnh: @monngon.moingay.

Bánh tráng nướng Nguyễn Văn Trỗi hay bánh căn Nhà Chung... là những cái tên quen thuộc với bất cứ tín đồ Đà Lạt nào. Ảnh: @yenhyna.

Bánh tráng nướng Nguyễn Văn Trỗi hay bánh căn Nhà Chung... là những cái tên quen thuộc với bất cứ tín đồ Đà Lạt nào. Ảnh: @yenhyna.

Bên cạnh hoạt động ăn uống, săn mây hay nhâm nhi một ly cà phê chồn nức tiếng ở đồi chè Cầu Đất cũng được xem là những trải nghiệm không tồi. Do đó, bất kể là với toạ độ bình dân hay sang chảnh, những gợi ý mà “Đà Lạt girl” Chloe Nguyễn cung cấp đều nhất định khiến các tín đồ, dù là khó tính nhất cũng phải gật gù.

Ảnh: @top_value_hotels.

Ảnh: @top_value_hotels.

Ảnh: @_im.rot_.

Ảnh: @_im.rot_.

Đồi chè Cầu Đất không chỉ ghi điểm với chiếc view đẹp 'lịm tim', mà còn trứ danh với đặc sản cà phê chồn 'chưa thử chớ vội về'. Ảnh: @zuntt__.

Đồi chè Cầu Đất không chỉ ghi điểm với chiếc view đẹp "lịm tim", mà còn trứ danh với đặc sản cà phê chồn "chưa thử chớ vội về". Ảnh: @zuntt__.

Hi vọng rằng với 10 toạ độ cũ có, mới có và không kém phần đình đám từ nàng beauty blogger Chloe Nguyễn, hành trình xê dịch của các tín đồ Đà Lạt đã có thể bớt đơn điệu và nhàm chán. Mùa hè - mùa của những chuyến vi vu đã đến. Hơn hết, suốt 1 năm qua, những kế hoạch vi vu chắc hẳn đã bị trì hoãn ít nhiều vì dịch. Đây thật sự là thời điểm hoàn toàn hợp lý để chúng ta “xách balo lên và đi” bất cứ nơi đâu và để niềm đam mê này có cơ hội được kéo dài.