Xe trái cây dạo bán hơn 3 thập kỉ vẫn 'đắt như tôm tươi'
Mặc dù đã bán được 30 năm nhưng xe trái cây chị Nhi tại quận 4 vẫn luôn được dân tình kháo nhau lui tới thường xuyên, nhất là vào mùa hè.
Hè gõ cửa, không chỉ trà sữa, các món mát lên ngôi mà hoa quả tươi, xóc muối... cũng không thể thiếu vào những ngày này. Tại Sài Gòn, hàng trái cây nhắc đến nhiều nhất chính là xe trái cây chị Nhi (quận 4) luôn đông khách và được thực khách "hết lời khen ngợi". Được biết, xe trái cây chị Nhi đã tồn tại được hơn 30 năm, chỉ là một xe xoài - cóc - ổi nhưng lại gây thương nhớ với biết bao người.
Các loại hoa quả dầm trên xe trái cây chị Nhi
Xe trái cây chị Nhi hấp dẫn cực với các loại trái cây được cắt sẵn, sắp xếp đẹp mắt. Về phần xoài, chị Nhi cắt làm đôi gọt bỏ hột và chất chồng cao ngất trông bắt mắt vô cùng. Món đặc biệt luôn bắt khách cũng là xoài bổ đôi, rồi phủ một lớp muối hoặc mắm ruốc.
Những phần xoài tươi rói ở xe của chị Nhi.

Được biết, vì khách ghé đến xe trái cây chị Nhi thường rất đông nên tốc độ cắt xoài, bán hàng của chị rất nhanh trông cực kì chuyên nghiệp. Bên cạnh xoài còn có cóc lắc, ổi bình thường và đặc biệt là ổi luộc.
Xoài được bổ đôi, bỏ hạt, ăn cùng mắm ruốc rất hợp
Điểm đặc biệt ở đây, các loại muối tôm, mắm ruốc, muối xào đều do tự tay chị Nhi làm, ăn cùng trái cây khá hợp nên được lòng nhiều thực khách.
Màu sắc bắt mắt, nhìn thôi đã "chảy nước miếng"
Dù rất đông khách, phải làm luôn tay nhanh chóng, chị Nhi vẫn niềm nở và thân thiện. Đây cũng chính là lý do, xe trái cây của chị được lòng các thực khách
Chỉ với 10-15 ngàn cho một ly trái cây, một suất cóc, ổi... nhưng lại đủ sức gây thương nhớ với nhiều người. Quả thực nói không sai, hè gõ cửa là khi hàng loạt các loại hoa quả dầm "lên ngôi".
Thông tin xe trái cây chị Nhi
Địa chỉ: Cầu Kênh Tẻ, quận 4, TP.HCM
Thời gian: 11h-17h
Giá: 10-15 ngàn

