Xin khán giả giúp đỡ, NS Duy Phương nhận chỉ trích, con trai bị ném đá vì không nuôi bố
Nhiều người chỉ trích NS Duy Phương vì xin xỏ, thậm chí, Duy Phước, Lê Lộc - con của nam NS và Lê Giang nhanh chóng được gọi tên, "ném đá" vì cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng mà không lo cho bố.
Đối với những khán giả thế hệ trước, NS Duy Phương là một danh hài xuất chúng và xuất hiện dày đặc ở các sân khấu lẫn truyền hình những năm 1990. Tuy nhiên, khi ở ngưỡng 70 tuổi, nam nghệ sĩ lại có cuộc sống chật vật.
Chính vì lẽ đó, đầu tháng 6, NS Duy Phương đã quyết định làm vlog để kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, trong clip thăm mộ ba ở nghĩa trang Gò Dưa (TP.HCM), nghệ sĩ Duy Phương thông báo anh đang cần sự giúp đỡ từ khán giả để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ông chia sẻ: "Tôi chính thức thông báo rằng tôi sẽ làm một chuỗi clip gửi đến mọi người. Tôi cũng gửi tới mọi người số tài khoản của tôi để mọi người hỗ trợ tôi có điều kiện làm clip một cách hoàn chỉnh. Tôi mong được mọi người chia sẻ, hỗ trợ để xóa bỏ cảnh khó khăn trước mắt của tôi. Cảm ơn mọi người đã thương tôi trong quãng đời cuối cùng này".

Ngay sau khi đoạn clip này được đăng tải, dư luận ngay lập tức nổ ra luồng ý kiến tranh cãi dữ dội. Nhiều người chỉ trích NS Duy Phương vì xin xỏ, thậm chí, Duy Phước, Lê Lộc - con của nam NS và Lê Giang nhanh chóng được gọi tên, "ném đá" vì cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng mà không lo cho bố.
Trước đó, NS Duy Phương cũng tố con trai của mình và vợ cũ Lê Giang - Duy Phước vô tình, không cấp dưỡng.
Sau nhiều tai tiếng, mới đây, NS Duy Phương đã chính thức lên tiếng: "Các bạn thấy buôn bán như vậy cũng vất vả, các bạn có nhiều tình thương với Duy Phương và nói thấy anh bán vậy tội nghiệp anh quá, nghệ sĩ mà bán vậy. Sau đó, các bạn thấy thương quá các bạn mới nói là anh làm mấy cái clip đi rồi các em ủng hộ, thì anh Phương cũng nghe theo lời mọi người, làm để được ủng hộ. Anh đang chuẩn bị sau dịch sẽ đi quay, anh cũng thông báo với những người đã thương, ủng hộ anh Phương.

Gọi là chia sẻ với ủng hộ nha, cái từ ngữ nó khác nhau chứ đừng nói anh Phương xoè tay xin các em rồi coi thường anh Phương tội nghiệp. Làm vậy mang tiếng tội nghiệp anh, vậy nên anh mới ráng làm. Tuy nhiên, cũng có người này người khác, mình làm cái điều gì đúng đắn chân tình với mọi người thì làm thôi".
