'Xoài lăn lộn dòng đời' và hàng loạt món lạ từ cái tên của chàng chủ quán giàu nghị lực
"Bạc xỉu lên xỉu xuống", "Xoài lăn lộn dòng đời" là tên gọi cực độc đáo của những món nước tại quán cà phê trên đường Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM khiến nhiều người tò mò và thích thú.
Cuộc sống luôn chứa đựng những con người làm nên điều kì diệu khiến người ta trầm trồ và nể phục. Và chàng trai Nguyễn Phan Tài Nguyên là một trong số đó, anh đã lan tỏa nguồn nghị lực và năng lượng tích cực qua câu chuyện đầy ý nghĩa của mình.
Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, bạn Tài Nguyên là một người có khiếm khuyết ở tay. Và không chấp nhận số phận đã sắp đặt, Nguyễn Phan Tài Nguyên có một ý chí kiên cường và quyết tâm theo đuổi niềm đam mê pha chế của mình.

Được biết trước đây anh chàng cũng có những phút giây yếu lòng, có thời điểm còn về bật khóc với gia đình vì bị đuổi khỏi quán cà phê mà anh xin làm phục vụ, với lý do không chấp nhận người khiếm khuyết bởi họ thiếu sự nhanh nhẹn - một trong những tố chất cần có trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên, phải chăng cuộc sống càng trêu ngươi thì con người ta càng mạnh mẽ và quyết tâm hơn, Nguyễn Phan Tài Nguyên đã tự mở cho mình một quán cà phê độc lạ, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến trải nghiệm và thưởng thức.
Ảnh: Thi Thi
Ảnh: Thi Thi
Ảnh: Thi Thi
Chillsa Coffee - quán cà phê của Tài Nguyên tọa lạc tại số 69 Trần Huy Liệu, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM với những sự "bá đạo" đầy sáng tạo khiến dân tình trầm trồ và thích thú. Những món nước tại nơi đây có hương vị thơm ngon và cải tiến trong cách pha chế, đặc biệt là tên gọi không đụng hàng và đầy cá tính.
Từ "Xoài lăn lộn dòng đời", "Việt quất ngủ chung với yaourt" đến "Bạc xỉu lên xỉu xuống", "Detox bế tắc" làm ai ai cũng thích thú với ý tưởng sáng tạo, tạo điểm nhấn cho quán. Đặc biệt là thành phần của các món nước đều là nguồn nguyên liệu tự nhiên 100% khiến thực khách cực hài lòng và yên tâm khi thưởng thức.

Có thể nói, đặt chân đến đây uống nước, bạn còn có thêm cho mình nguồn năng lượng tích cực toát ra từ chàng trai trẻ giàu nghị lực này. Tuy công việc và thao tác của chàng chủ quán đôi lúc có khó khăn và chậm chạp hơn người bình thường, nhưng những thực khách đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại rất khâm phục và cảm thông cho Tài Nguyên.



Trong bất kì công việc nào, gian nan vất vả là điều khó tránh khỏi, nhưng chắc chắn rằng, với ý chí và nghị lực vươn lên, Nguyễn Phan Tài Nguyên sẽ thành công và phát triển hơn nữa trên con đường mà anh đã chọn. Và đừng quên tìm đến thưởng thức những món uống bá đạo vào lúc 12 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, để tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cũng như "giải nghiệp" qua những thức uống.

