Xoắn não trước những diễn biến không thể lường trước của Andhadhun (Chàng mù số nhọ)

Giữa rừng phim ca nhạc yêu đương, hổ báo hay vui tươi truyền cảm hứng, Ấn Độ lâu lâu lại khiến người ta giật mình bởi bom tấn "bay não" như Andhadhun.

Bộ phim kể về Akash - một nghệ sĩ giả mù để hành nghề piano. Việc này không chỉ giúp anh ta trở nên “đặc biệt” mà còn được nhiều người giúp đỡ. Trong một lần va quẹt xe trên đường, Akash được một cô gái tên Sophie phát hiện tài chơi nhạc rồi mời về chơi cho quán bar của cô. Tại đây, anh biết đến Paramod Sinha - một diễn viên lão làng, và nhận lời sẽ chơi nhạc cho vợ chồng ông nhân dịp kỷ niệm ngày cưới tại nhà riêng.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Tuy nhiên đúng ngày hôm đó, Akash vừa vào nhà họ thì thấy một án mạng đẫm máu trên sàn. Chả là trước đó ít phút, ông chồng già tí tởn mang hoa và rượu vang vào nhà thì nghe thấy có tiếng hú hí trong phòng ngủ và ông ta chết sững khi thấy cô vợ yêu vừa hành sự trên giường với một gã đô con. Ông ta sốc đến độ đánh rơi chai rượu vang vỡ tan tành trên sàn nhà. Gã đàn ông đô vật nhanh chóng “đoạt mạng” người chồng! Còn người vợ tưởng Akash mù thật nên “diễn” cảnh hạnh phúc như chưa có gì cả...

Trở về nhà trong tâm trạng dằn vặt, Akash vẫn quyết định đi báo án, nhưng khi Akash tới cục cảnh sát, anh ta mới phát hiện ra rằng gã tình nhân của Sumi – vợ của Sinha - chính là cục trưởng cục cảnh sát. Anh ta nhanh trí lấy cớ bị mất mèo và may mắn thoát thân. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi vào đám tang người chồng, Akash tiếp tục chứng kiến người vợ xô ngã cụ bà hàng xóm xuống sân chung cư để bịt miệng. Lần này, Akash bị bà ta nghi giả mù và tìm cách xử lý...

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Một đống tình tiết hỗn loạn của phim tiếp diễn và càng lúc càng rối mù khi xuất hiện thêm một loạt nhân vật mới: tay bác sĩ chuyên mổ nạn nhân bán nội tạng với sự trợ giúp của một cặp trợ lý nghèo… Từ đây, Akash, gã cảnh sát chủ mưu và ả đàn bà gian dâm rơi vào nhiều hàng loạt tình huống trớ trêu, nguy hiểm. Mỗi tình huống như vậy lại xoay trở quá dồn dập khiến người xem "chết tim" liên tục.

Dựa trên phim ngắn 14 phút có tên L'Accordeur (The Piano Tuner) của đạo diễn Pháp Olivier Treiner, bộ phim dài 137 phút của Sriram Raghavan vẫn giữ những yếu tố cấu thành nên bộ phim gốc nhưng đẩy nó lên tầm cao mới, "cái ác lồng cái ác". Kịch bản thông minh của Andhadhun đánh lừa sự phán đoán của người xem khiến họ không biết đâu là thật đâu là giả, càng đoán mò càng "hại não" theo đúng nghĩa đen.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Hầu như không có chi tiết nào của Andhadhun là thừa. Phim hấp dẫn mạnh mẽ bởi sự hài hước, bạo lực và lòng dã tâm. Đạo diễn đã thành công trong việc giăng cái bẫy và người xem lọt thỏm vào đó như con rối. Phim kết thúc với cảnh tượng Akash biểu diễn piano ở Luân Đôn. Anh vẫn trong vai "kẻ mù" vô tình gặp lại bạn gái cũ ở đó. Akash kể cho cô nghe về mọi chuyện đã diễn ra với mình nhưng dường như có gì đó “sai sai”...

Bộ phim chẳng khác nào một "bản án" cho xã hội đương đại: gã nghệ sĩ thỏa mãn với thứ nghệ thuật tàn tật; cảnh sát chẳng khác nào sát nhân; người vợ quý tộc chẳng qua là hạng gian dâm; bác sĩ lang bâm; kẻ nghèo dễ dàng thỏa hiệp với cái ác chỉ vì đồng tiền, hoặc chết không ai hay biết. Tất cả đã tạo nên một màn kịch quá thực, quá bi hài.

Thông qua những câu chuyện dở khóc dở cười của chàng mù, Andhadhun (2018) cho người xem thấy được tác hại của lời nói dối đến cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề nhức nhối liên quan đến lừa đảo, ngoại tình, cách theo đuổi đâm mê, lòng tham, tệ nạn buôn bán nội tạng hay việc tin tưởng vào người khác cũng khiến người xem phải trăn trở suy nghĩ.

Tuy là phim Ấn nhưng Andhadhun lại có kỹ thuật làm phim kiểu Mỹ. Phim đã được công chiếu ở nhiều quốc gia và đã đem về hơn 150 triệu đô từ doanh thu phòng vé, đồng thời phá vỡ vô số giới hạn và kỷ lục của điện ảnh Ấn Độ nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung.