Xôn xao quán bún: Khách bị chửi vẫn nguyện xếp hàng mấy tiếng, 40 năm vẫn nức tiếng Sài Gòn

Nếu Hà Nội nổi tiếng với bún chửi từng lên đài CNN thì Sài Gòn cũng không thua kém với quán bún nước, mì cay muối ớt cô Huyền, nức tiếng 40 năm tại Sài Gòn

Quán ăn của cô Huyền tại quận Phú Nhuận - Sài Gòn cũng là quán ăn thường xuyên nhận được nhiều sự quan tâm của các tín đồ ẩm thực tuy nhiên việc quán thường xuyên đông khách đến nỗi phải đợi 1 tiếng đồng hồ cho một suất mì là vì món ăn thực sự ngon hay chỉ là trào lưu?

Món mì cay muối ớt

Món mì cay muối ớt "thần thánh" tại quán cô Huyền - Ảnh: @canquetsaigon

Một tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện đi ăn tại quán bún nước, mì cay của cô Huyền và đã phải chờ đợi 1 tiếng đồng hồ cho suất ăn của mình. Xung quanh câu chuyện này đã ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều và chia sẻ của các tín đồ ẩm thực về quán ăn này. Câu chuyện chờ đợi đồ khi quán đông là chuyện đương nhiên nhưng liệu khách hàng có thực sự  cần chờ đợi lâu như vậy hay chỉ do chiêu trò bán hàng của chủ quán hiện vẫn còn là câu hỏi đang chờ lời giải đáp.

Cô Huyền chủ quán ăn nhận được nhiều sự quan tâm của thực khách - Ảnh: @its.quan.ish

Cô Huyền chủ quán ăn nhận được nhiều sự quan tâm của thực khách - Ảnh: @its.quan.ish

Chủ nhân chia sẻ video đi mua hàng tại quán bún nước, mì cay cô Huyền với dòng trạng thái khiến nhiều người tò mò: "Nghe đồn ghê lắm, ăn r mới biết đợi mới ghê (mất 1 tiếng đồng hồ) mưa luôn. Đổ hờn". Có thể thấy thời điểm này quán ăn hầu như kín chỗ và trên bàn làm đồ ăn cũng có tầm hơn 50 suất bún, mì đang được liên tục chuẩn bị để phục vụ thực khách.

Dòng trạng thái của chủ nhân câu chuyện đợi đồ 1 tiếng

Dòng trạng thái của chủ nhân câu chuyện đợi đồ 1 tiếng

Quán hiện hầu hết đã kín chỗ và rất nhiều suất mì, bún đang liên tục được chuẩn bị

Quán hiện hầu hết đã kín chỗ và rất nhiều suất mì, bún đang liên tục được chuẩn bị

Tuy nhiên điều khiến cư dân mạng thắc mắc ở đây là tại sao những thực khách đến trước, quán không làm suất ăn của họ mang ra phục vụ luôn mà phải đợi đến khi quán đông khách mới làm một lượt gần 50 suất như vậy. Điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng phải chờ đợi lâu mặc dù đã đến từ rất sớm. Và việc chờ đợi 1 tiếng đồng hồ cho một bữa ăn có thực sự xứng đáng?

Câu hỏi chung của nhiều cư dân mạng

Câu hỏi chung của nhiều cư dân mạng

Empty

Không những phải chờ lâu, thực khách còn được "thưởng thức" những câu mắng, chửi của cô Huyền đối với nhân viên hoặc đối với một số khách hàng mới đến lần đầu, chưa quen với cách gọi đồ hay cách phục vụ của quán.

Nhiều vị khách đã từng đến quán chia sẻ rằng cô Huyền chỉ to tiếng với nhân viên, hơn nữa là những câu chửi "yêu", nhẹ nhàng và không quá đáng như những gì mọi người thấy trên mạng xã hội. Và tất nhiên cũng có những vị khách chứng kiến cô chủ quán không ngần ngại to tiếng với cả khách hàng hay những shipper giao hàng.

Chủ quán thường chỉ to tiếng với nhân viên những lúc đông khách - Ảnh: @phamanh.yaourtshow

Chủ quán thường chỉ to tiếng với nhân viên những lúc đông khách - Ảnh: @phamanh.yaourtshow

Được biết đây là quán ăn khá nổi tiếng và lâu năm ở Sài Gòn không chỉ vì hương vị món ăn đặc trưng mà còn vì cách ứng xử của cô Huyền có nhiều phần khiến người ta tò mò hay thậm chí là thích thú. Có một số video của các youtuber chia sẻ về trải nghiệm khi đến quán ăn của cô, cô tay nhanh thoăn thoắt, vừa trụng đồ, múc bún múc thịt cho khách, vừa chia sẻ rằng "Ai nối Huyền khó tính hay dễ tính sao không quan trọng, huyền chỉ cần tiếp các bạn ăn ngon là được". Hầu như lời lẽ của cô không quá gay gắt, lời nói có phần thúc giục nhân viên thêm một số ngữ điệu mạnh và cũng bởi do những thời điểm quán quá đông khách nên bản thân cô cũng không kiểm soát được cảm xúc.

Nhiều vị khách cảm thấy món ăn của cô Huyền rất ngon và vô cùng thích thú vì sự thẳng thắn của cô - Ảnh: Colorman

Nhiều vị khách cảm thấy món ăn của cô Huyền rất ngon và vô cùng thích thú vì sự thẳng thắn của cô - Ảnh: Colorman

Khen hay chê là quyền lợi của mỗi thực khách, tuy nhiên bên cạnh hương vị của món ăn, người Việt cũng khá chú trọng đến văn hóa, lễ nghi. Nếu là bạn, liệu bạn có đủ kiên nhẫn chờ đợi 1 tiếng đồng hồ và chấp nhận những lời lẽ to tiếng để dùng bữa tại quán bún nước, mì cay của cô Huyền hay không?

Gif chân trang
Bài liên quan