Xôn xao sự việc bố chồng cô dâu đòi lễ vật theo ý mình, không thôi dẹp khỏi cưới
Câu chuyện về một ông bố chồng đòi lễ cưới bằng cách đưa ra hậu thư, nếu không làm theo thì sẽ cự tuyệt không cho cưới. Cộng đồng mạng được một pha trố mắt vì tưởng rằng đám cưới thời xưa.
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện hy hữu về 'bố chồng chàng rễ' thu hút nhiều người quan tâm. Theo đó, khi nghe lời bố ruột cô dâu phán mà mọi người xanh mặt: “Hoa cưới phải theo ý tao!”. Cô dâu là Thu Hà nao nức được chọn hoa cưới nhưng bất thành.
Bố cô dâu muốn con gái cầm bó hoa cưới là bó hoa to cồng kềnh theo phong cách thập niên 80 -90, hoa lay ơn là chủ đạo và dài thượt khoảng 2m. Những bó hoa cưới kiểu này thời nay hiếm người còn sử dụng thường được nhìn thấy qua tranh ảnh ngày xưa.
Hình ảnh cô dâu cầm bó hoa 'siêu to khổng lồ' nghe theo lời bố với thiết kế dài đến tận gót chân.
Bố chồng và con rễ chụp ảnh cùng nhau với 'lễ cưới' đồ sộ không còn gì phải bàn cãi.
Cô dâu Thu Hà ban đầu cũng e ngại và không đồng ý với bố về việc bó hoa cưới. Tuy nhiên, bố cô dâu tuyên bố một câu: “Không có hoa đấy tao sẽ không đi đưa dâu!”. Với tối hậu thư như thế, đố đứa con giời nào dám cãi lời.
Nghe lời bố chồng, đôi trẻ đã chọn bó hoa cầm tay theo đúng ý của bố. Đến ngày cưới, bố cô dâu cười tít mắt vì được chiều ý khi thấy chú rể vác bó hoa to tướng đi kèm vòng hoa đến đón dâu. Thậm chí ông còn có thái độ rất vui vẻ chụp ảnh cùng con rể với bó hoa cưới đúng kiểu ngày xưa. Biết đâu cũng là dụng ý ông muốn hồi xuân về những ngày tuổi trẻ của mình.
