Xót xa em bé mới 3 tuổi, đứng 1 mình giữa khu cách ly với ánh mắt ngơ ngác
Tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, có những người mắc Covid-19 ở độ tuổi còn rất nhỏ, phải xa gia đình đi cách ly.
Tính đến 6h ngày 27-5, Việt Nam có tổng cộng 4.621 ca ghi nhận trong nước và 1.490 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 3.051 ca. Bản tin sáng 27-5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 24 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang có 23 ca, Lạng Sơn 1 ca.
Tình hình dịch ở Bắc Giang đang diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Trong tình hình dịch Covid-19, nhiều em bé bỗng thiếu người chăm sóc do cả gia đình đều phải đi cách ly, hoặc có một trường hợp khác là những em bé dù tuổi còn rất nhỏ đã nhiễm Covid-19, dẫn đến phải tự đi cách ly.
Ảnh minh họa
Mới đây, một video đăng tải hình ảnh em bé nhỏ tuổi đang đứng một mình ở giữa khu cách ly khiến người xem nghẹn lòng. Cụ thể, em bé này mới chỉ có 3 tuổi, đang được cách ly cùng bác của mình tại trường mầm non nằm trên đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.
Đoạn clip khiến nhiều người nghẹn lòng bởi em đứng 1 mình giữa sân trường rộng lớn. Dù mới 3 tuổi nhưng em đã phải đi cách ly vì nhiễm Covid-19. Sau khi hình ảnh này được chia sẻ, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thương cảm, hi vọng dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để không ai còn phải chịu thiệt thòi, đặc biệt là những em bé còn rất nhỏ trong hình.
Một số bình luận từ cộng đồng mạng: “Cố lên em nhé, rồi sau này em sẽ trở thành một người mạnh mẽ, độc lập”, “Con mình đã 4 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng phải có mẹ một bên. Chẳng lúc nào dám rời con vậy mà nhìn con nhà người ta phải đi chữa bệnh một mình như vậy”, “Cố lên con các bác sĩ sẽ chăm sóc cho con”..
Ảnh: chụp màn hình
Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế, cuộc sống của nhiều người. Mỗi người cần tự có ý thức phòng chống dịch, thực hiện đúng khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân cùng những người xung quanh, chung tay để nhanh chóng đẩy lùi Covid-19.
